Thứ Tư, 14/12/2016 13:41
(GMT+7)
Món quà ý thức
TTH - Một buổi sáng. Lớp học gần như đông đủ. Người ngồi cầm điện thoại nhắn tin, chụp ảnh, người nói chuyện với đám bạn, người nằm gục trên bàn... Trong khi trên bảng những dòng phấn của buổi học trước đó còn chi chít trên bảng.
Công việc chùi bảng phải đợi đến khi có ban cán sự lớp hay một bạn thường xuyên chùi bảng đến.
Có những hôm, cả lớp đến đông đủ, giáo viên cũng đã đợi trên bục giảng nhưng cái bảng kia vẫn trắng màu phấn; phải đợi đến khi thầy nhắc mới có bạn tự giác chạy lên chùi bảng. Việc này thể hiện sự không tôn trọng giáo viên mà còn làm mất thời gian chung của lớp học.
Nếu như học ở bậc tiểu học hay trung học, các bạn được phân công theo tổ để trực vệ sinh, quét lớp, chùi bảng thì lên học đại học, các bạn nghĩ đã có cô lao công. Và mặc định, các bạn sinh viên năng động, sáng tạo không còn quan tâm, chú ý đến công việc này.
Có người sẽ cho là chuyện lặt vặt thôi, nhưng việc nhỏ này cũng khiến không ít giáo viên phiền lòng, họ buồn vì sinh viên không tự giác, không có ý thức.
Có giáo viên còn trải lòng, họ không cần nhận những bông hoa rực rỡ, chỉ cần sinh viên tự giác, có ý thức trong lớp học, chủ động chùi bảng, lấy phấn, mượn máy chiếu… là đã vui lắm rồi, đó là sự tôn trọng món quà rất ý nghĩa.
Xuân Quang