Một “chọm” có 10 người bị bệnh ung thư
Chị Võ Thị Mỹ Thu ở thôn 6, vừa tiễn đưa chồng (anh Lê Đình Thi 53 tuổi) ngày 12/7 vì căn bệnh ung thư gan để lại 3 người con đang tuổi ăn tuổi học. Đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt hằn lên bao đau xót, chị Thu nói: “Cuối năm 2015, anh Thi còn khỏe mạnh, lao động chính trong gia đình nhưng thấy mệt trong người, đến bệnh viện khám bác sĩ bảo dính “K” vòm họng. Vay mượn tiền bạc chữa trị nhưng chỉ kéo dài hơn 5 tháng. Khi anh mất, bác sĩ bảo là bị ung thư gan.
Hơn 10 năm trước, BCH Quân sự tỉnh đã lấy chất độc CS ở lòng hồ Khe Lời về chôn cất ở đây (vị trí cách thôn 6 khoảng 2km về phía tây).
“Bão” ung thư đã “đổ” về làng khiến hàng nghìn người dân sống ở thôn 6 và thôn 8A dọc theo con sông Phú Bài hoang mang, lo sợ. Bệnh ung thư “tấn công” cả người trẻ lẫn người già làm nhiều gia đình lâm vào cảnh nợ nần, neo đơn. Ông Lê Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Phù chia sẻ: “Có tháng chúng tôi phải đưa tang mấy người, đều chết vì ung thư. Họ đang là người khỏe mạnh, lao động bình thường bỗng dưng bị ốm, đi bệnh viện khám mới biết mắc bệnh. Có người tháng này đi khám về phát hiện bệnh thì tháng sau chết. Ngay khu vực cạnh nhà chị Thu với đường kính chưa đến trăm mét đã có gần 10 trường hợp mắc ung thư gan, dạ dày, đại tràng, vòm họng... với tuổi đời trên dưới 60, như anh Lê Chương, Ngô Đức Ngộ, Ngô Đắc Thịnh, Lê Văn Sóc; thậm chí, có trường hợp như anh Lại Phước, Tô Văn Hậu mới ngoài 40 tuổi...Đáng buồn hơn có 4 cán bộ nhân viên đang công tác ở HTX Nông nghiệp Phú Bài cũng lần lượt ra đi vì bệnh ung thư để lại nỗi ám ảnh cho vùng quê này.
Men theo con đường làng, tôi ghé thăm nhà ông Phan Viết Dũng (thôn 8A), nguyên Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Phú Bài chưa đến 60 tuổi vừa mất đầu năm 2016 vì bị ung thư vòm họng. Chị Lê Thị Hồ, vợ anh Dũng rầu rĩ: “Ở đây tháng nào cũng có người chết vì ung thư. Giờ trời kêu đến tên ai thì người ấy chịu. Bà con lần lượt ra đi thế này xót quá. Sợ cho lớp trẻ đang lao động chính trong nhà mà vướng ung thư thì coi như mất hết”.
Lời thỉnh cầu
Con số của UBND xã Thủy Phù đưa ra, tính từ năm 2010 đến nay đã có 59 trường hợp trên địa bàn chết vì căn bệnh ung thư. Điều đáng lo là, số người mắc ung thư ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Trong đó, từ năm 2015 đến nay có hơn 30 trường hợp, phần lớn là tập trung ở thôn 6 và thôn 8A. Phó Chủ tịch UBND xã Lê Hữu Trí nói thêm, ở đây nhiều người thấy đau và đi khám thì được bác sĩ kết luận là bị ung thư. Khi biết bệnh, sau vài tháng là chết, cũng vì một phần do suy sụp tinh thần nên cái chết đến với họ nhanh hơn. Hiện tại, nhiều người dân địa phương bị ám ảnh với căn bệnh quái ác này nên không dám đi kiểm tra, khám sức khỏe.
Ông Ngô Toản, Bí thư Đảng ủy xã Thủy Phù cho biết, hiện ở địa phương có 3 nghìn hộ với hơn 13 nghìn dân. Trong mấy tháng đầu năm 2016, danh sách người mắc và chết vì ung thư ở địa phương ngày càng tăng. Bà con đang ám ảnh căn bệnh ung thư vì nó lần lượt cướp đi hàng chục sinh mạng từ già đến trẻ. Nguyên nhân thì vẫn chưa thể xác định, nhưng nhiều khả năng là do ô nhiễm nguồn nước. Theo ông Toản, trước đây vào những năm 90, HTX Nông nghiệp Phú Bài (thôn 6) có kho chứa thuốc trừ sâu với số lượng lớn. Tuy nhiên trong quá trình xử lý, một phần thuốc trừ sâu đã bị chôn ngấm xuống đất. Đây có thể là nguyên nhân khiến nguồn nước bị ô nhiễm dẫn đến nhiều người mắc bệnh ung thư vì trước đây hầu hết họ đều dùng nước giếng khơi. Một nguyên nhân khác theo ông Toản suy giải, do thôn 6 và thôn 8A ở cạnh hồ Khe Lời, địa điểm mà cách đây hơn 10 năm người dân phát hiện có hầm chứa súng đạn và hàng chục thùng sắt chứa chất độc hóa học CS của Mỹ trong thời chiến tranh. Lúc đó, ông Toản làm Phó Chủ tịch UBND xã đã tham gia đề xuất các đơn vị chức năng xử lý thu gom chuyển các thùng chứa chất CS vào hủy, chôn ở khu vực cách hồ Khe Lời khoảng 2km về phía tây (hiện còn dấu hiệu của hầm chôn hủy này). Ông Toản đang băn khoăn là lực lượng công binh, BCH Quân sự tỉnh lúc đó đã thu gom triệt để chất CS chưa. Nếu còn sót lại sẽ là nguy cơ làm ô nhiễm đất, nguồn nước dẫn đến nhiều người dân ở đây mắc bệnh ung thư.
“Đó là suy luận với cảm quan của lãnh đạo địa phương. Chuyện có hay không từ các nguyên nhân nêu trên, chính quyền sở tại đang thỉnh cầu, mong chờ các ban, ngành chức năng sớm vào cuộc điều tra, khảo sát, nghiên cứu giúp người dân thoát khỏi nỗi hoang mang sợ hãi, ổn định tâm lý phòng tránh căn bệnh quái ác hiện nay”, ông Toản nói.
Bài, ảnh: Minh Văn