Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống
Một lần “tởn” đến già
TTH - 11 bị cáo (trú tại xã Vinh An, huyện Phú vang) trong vụ án “đánh bạc”, “gá bạc” mà TAND huyện Phú Vang mới đưa ra xét xử đều là nữ. Họ đều đã làm vợ, làm mẹ, làm bà trong gia đình. Nhiều bị cáo giấu giếm chồng đánh bạc, phải “trốn” chồng con đến phiên xử. Có bị cáo tuổi xấp xỉ 70 nước mắt vòng quanh “tui một lần nhưng tởn đến già…”.
Câu chuyện đáng tiếc bắt đầu từ việc 3 chị hàng xóm đến thăm người thân trong gia đình chị N bị ốm. Sau khi nói “hết chuyện”, N đem bộ tú lơ khơ ra rủ mọi người “làm” ván bài tiến lên cho vui. Lúc đầu bốn người đánh bài “chay” không ăn tiền. Sau có người tiếp tục đến cùng tham gia. Để “vui” hơn các chị chuyển qua đánh bài xì lát thắng thua bằng tiền. “Cuộc vui” đang rôm rả thì bị công an phát hiện bắt quả tang. Ai nấy mặt tái xanh tái xám.
Từ 13 giờ 10 phút đến 16 giờ ngày 10/4/2015, tại nhà NTN ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, N và 10 bị cáo khác đã có hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức đánh bài xì lát ăn tiền với tổng số tiền là 18.023.000 đồng. Ngoài ra N đã thu lợi bất chính 50.000 đồng bằng việc thu tiền xâu. Tòa án phạt N 3 tháng tù về tội “đánh bạc”, 1 năm tù về tội “gá bạc”. Tổng hợp hình phạt là 1 năm 3 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị phạt mỗi bị cáo từ 5 đến 7 triệu đồng.
|
Rất đông người tham dự. Tuy nhiên, ngoài các bị cáo (được tại ngoại), những người dự khán đều là phụ nữ mọi lứa tuổi. Chồng bị cáo N là người đàn ông duy nhất có mặt tại phiên xét xử. Một bị cáo kể lể, cũng như hầu hết đàn ông địa phương, chồng chị quanh năm suốt tháng ra biển đánh bắt, có chuyến kéo dài cả tháng trời. Vợ ngoài công việc nội trợ, ở nhà không làm gì thêm nên nhiều lúc “rảnh rỗi sinh nông nổi”. Các chị vẫn biết đã làm mẹ, làm vợ mà lê la đánh bài đánh bạc là việc làm không hay, không tốt. Sự việc hôm đó hoàn toàn chỉ là ham vui, không ai nghĩ đến hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Sau “sự cố”, người chồng phát hiện vợ đánh bạc nên tức giận “tẩn” cho một trận. “Nhưng trong suy nghĩ của chồng tui, sự việc đã kết thúc. Chuyện tui phải ra tòa ông đâu có biết. Hôm nay tòa xử, mấy chị em tui phải ăn mặc đẹp, làm như là đi có công chuyện, “trốn” chồng con mà đến. Để mấy ông biết, mấy ông bực bội, tức giận, không khéo lại cho trận nữa”.
Bị cáo suýt soát tuổi 70 suốt buổi cứ nem nép lo âu, mong phiên tòa diễn ra thật nhanh và sớm kết thúc. Vốn cách đó không lâu bà mới trải qua cơn tai biến thập tử nhất sinh. Quá trình chờ hồi phục, bà phải nằm trên gường suốt mấy tháng trời. Đã vậy, nhà chỉ hai vợ chồng già. Chồng bà cũng bệnh nằm một chỗ, chẳng chuyện trò tâm sự, bà cảm thấy rất buồn tẻ. Mặc dù đi lại còn khập khiễng, khó khăn, nhưng nghe nhà chị N hàng xóm “vui vẻ”, bà cũng ráng lần sang “tham dự”. Tưởng được “vui”, ai ngờ đến tuổi “xưa nay hiếm” bà lại sa vào phạm pháp, con cháu nhìn vào thật là xấu hổ. “Thiệt là… Tui một lần nhưng tởn đến già” - nữ bị cáo “giữ chức” bà nội bà ngoại đáng kính từ lâu, thốt ra chua xót. Chồng bị cáo N cũng buồn bã “thưa” trước tòa, hôm đó ông đi biển vắng. Nếu có ở nhà chắc chắn không bao giờ ông để vợ có hành vi vi phạm pháp luật như nêu trên.
Người phụ nữ cho một bị cáo mượn xe máy (bị cáo nói mượn xe đi xay lúa, nhưng lại làm phương tiện đi đánh bạc. Sau khi xác minh, chiếc xe đã được trả lại cho chị) được triệu tập đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Dù không “dính dáng”, nhưng chị vẫn lo lắng đến phát khóc trong lúc trình bày. Tòa phải giải thích pháp luật, chị mới yên tâm mình không dính đến hành vi đánh bạc của các bị cáo. Nhiều người dự khán “mắt tròn mắt dẹt” bảo nhau, lần sau trước khi giao tài sản, phương tiện cho ai, nếu người ta nói dùng để làm việc phạm pháp thì nhất định không cho mượn, nếu không sẽ thành đồng phạm.
Quỳnh Anh
- Đặt người nông dân ở vị trí trung tâm (27/05)
- Ngày 27/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận các dự án Luật (27/05)
- Nhiều ý kiến góp ý về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) (27/05)
- Nắm chắc tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận (27/05)
- Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ (27/05)
- Quảng Điền thông qua nhiều nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội (26/05)
- Xác định rõ vai trò của lực lượng Cảnh sát cơ động (26/05)
- Xác minh, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại của người dân (26/05)
-
Nhiều ý kiến góp ý về Dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
- Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ
- Thêm “lò nóng” chống tham nhũng ở địa phương
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
- Những công trình ý nghĩa, thiết thực
- Khởi công “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
- Làm tốt vai trò cầu nối, đưa ý kiến cử tri đến với Quốc hội
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương
- 15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
-
Bà Hoàng Thị Thùy Linh được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh đoàn
- Thống nhất cao Dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa
- Liếp tiếp bắt giữ các đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý
- Vì một Huế xanh - sạch - sáng
- Ngày mai (21/5), công an cấp huyện và xã đồng loạt cấp đăng ký xe ô tô và mô tô, xe máy
- Ông Nguyễn Văn Phúc giữ chức Giám đốc Sở Du lịch
- Thành công từ sự đồng thuận
- Những kỷ vật thiêng liêng của Bác Hồ
- Tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở
- Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh
-
Tặng hơn 100 đầu sách cho Thư viện Trường tiểu học Quảng Thái
-
Những công trình ý nghĩa, thiết thực
-
Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh nhận bằng khen của Hội đồng Đội Trung ương và UBND tỉnh
-
15 đơn vị đạt thành tích xuất sắc tại Liên hoan các Cung, Trung tâm Thanh thiếu niên
-
Vừa hoạt động Đoàn, vừa phát triển kinh tế
- Xem tin mới nhất hôm nay