Giáo dục Góc HS-SV
Mùa thi xáo động khi bóng lăn
TTH - Đối với sinh viên, tháng 6 là những ngày luôn bận rộn với các kỳ thi, đi thực tập và bóng đá... Tuy vậy, mọi sinh hoạt hàng ngày, thời gian học tập, ôn thi đều bị xáo động khi mùa bóng lăn.
Euro 2012 đang diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những trận đấu không thể bỏ qua. Mặc dù mùa thi đại học đang đến hồi nước rút nhưng không khí sôi động theo trái bóng đang tràn ngập khắp nơi.
Chuyện học là quan trọng nhưng nhiều sinh viên vẫn không thể nào quay lưng lại với môn thể thao vua. Euro 2012 đến với bạn Lộc Đức, sinh viên Trường đại học Khoa học Huế, đúng lúc kỳ thi cuối kỳ đang diễn ra khá căng thẳng. Tuy đã sắp xếp thời gian trước đó nhưng Đức vẫn không tự tin: “Chiều mai thi rồi nhưng bài vở còn nhiều quá, tối nay lại có trận Hà Lan - Đan Mạch hấp dẫn cũng không thể bỏ lỡ, khó lựa chọn quá”.
![]() |
Sinh viên tụ tập xem Euro ở quán nước vỉa hè |
Hòa chung vào không khí mùa Euro, Lê Quốc - sinh viên ngành Tài chính Ngân hàng, Trường đại học Kinh tế Huế cho biết: “Mặc dù, đang trong kỳ thi ai cũng lo nhưng Euro 4 năm mới có một lần thì vẫn phải xem chứ”. Trước đây em thường học bài lúc 8h-12h nhưng giờ áp dụng giải pháp “đổi giờ học” rồi, Quốc cho biết thêm. Còn bạn Sơn thì hy sinh cả chuyến du lịch Đà Lạt vì muốn sôi động bên bạn bè mùa Euro, Sơn bộc bạch: “Ở đây bạn bè nhiều coi bóng đá vui, chứ vào Đà Lạt sống với gia đình anh chị, trong nhà lại không có ai mê đá bóng xem một mình chán chết”.
Ngọc Diệp, nữ sinh viên năm 3, Trường đại học Khoa học Huế, đành gác lại niềm đam mê để tập trung cho kỳ thực tập của mình. Diệp nói: “Dù rất muốn xem Euro nhưng nếu xem bóng đá tôi sẽ không thể có kết quả thực tập cao”.
Euro 2012 năm nay, các trận đấu đều diễn ra vào đêm khuya và sáng sớm theo giờ Việt
Còn đối với những người không mê bóng đá thì mùa Euro quả là một cực hình. Bạn Nguyễn Thị Quế, trọ tại đường Trần Phú bức xúc nói: “Cuộc sống mình như bị đảo lộn lên, nhiều đêm đang ngủ ngon thì các bạn trong xóm đi xem đá bóng về gây ồn ào, không thể nào ngủ được, chỉ mong mùa Euro qua mau”.
Sau mùa Euro có nhiều bạn sút giảm đến vài kg, ảnh hưởng đến sức khỏe nghiêm trọng do không ngủ đủ giấc. Thậm chí sự “máu lửa” cũng khiến một số sinh viên ôm hận sau mỗi mùa bóng kết thúc. Thanh Sa, sinh viên Trường đại học Khoa học cho biết: “Sau mỗi mùa Euro nhiều sinh viên cũng kết thúc đời sinh viên dang dở vì máu mê cá cược, đỏ đen, số khác thì lưu ban, thi lại vì nợ quá nhiều học phần”.
Bài, ảnh: Quang Tiến
- Hơn 40 trường đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (28/01)
- Hướng đến chất lượng giáo dục toàn diện (28/01)
- Học sinh nhiều tỉnh, thành trở lại trường vào ngày 27/1 (27/01)
- Khen thưởng 247 con cháu họ Hồ có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện (26/01)
- Tết Thầy (24/01)
- Đằng sau những tấm huy chương (22/01)
- Sân ga ngày cuối năm (21/01)
- “Người đi xin” lo tết cho học sinh nghèo (21/01)
-
Hơn 40 trường đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023
- Học sinh nhiều tỉnh, thành trở lại trường vào ngày 27/1
- Khen thưởng 247 con cháu họ Hồ có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện
- Tết Thầy
- Sân ga ngày cuối năm
- “Người đi xin” lo tết cho học sinh nghèo
- Phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023
- Học sinh lớp 10: Không dễ chuyển đổi môn học
- Trao thưởng Giải Điền kinh học sinh toàn quốc năm 2022
- TP. Huế tuyên dương 245 học sinh giỏi