ClockThứ Tư, 28/07/2010 17:49

Ngênh ngang cây cảnh… vỉa hè

TTH - Vỉa hè thành Huế của aiMà trồng cây cảnh trong ngoài ngổn ngangBộ hành phải xuống lòng đườngNguy cơ rình rập, tai ương có ngày!
Người chơi cứ tưởng rằng hay
Để cho cây cảnh càng ngày càng um
Lại thêm đá tảng, vại, chum
Dọc ngang chồng chất lôm côm vỉa hè
 
Thế mà chẳng thấy ai đe
Người chơi mặc sức đông hè ngắm cây
Quản lý đô thị có hay?
Sao không xử lý chuyện này giúp dân?
 
Nếu ai muốn thấy rõ ràng
Xin mời ghé lại Chi Lăng một hồi
Số nhà “tám tám” đó thôi
Bờm này chẳng phải vẽ vời làm chi.
 
Chủ nhà số 88 Chi Lăng, phường Phú Cát, TP Huế đã biến vỉa hè Chi Lăng thành đất của riêng mình để xây dựng một góc sinh vật cảnh ngót vài năm nay, thế mà vẫn ung dung tự tại. Nhiều người qua lại cứ thắc mắc: “Tại sao thế nhỉ? Luật lệ đâu rồi?” Nếu ai cũng thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra?
 
Bờm Đô Thị
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Return to top