ClockThứ Bảy, 25/01/2020 13:18

Người dân viếng mộ, lễ chùa ngày đầu năm mới

TTH.VN - Đi viếng mộ những người thân đã khuất và lễ chùa đầu năm là một nét đẹp truyền thống của người dân Huế mỗi năm Tết đến xuân về. Từ sáng sớm mồng 1, người dân đã đổ về nghĩa trang, chùa chiền rất đông để dâng hương, hái lộc đầu năm.

Lễ chùa ngày đầu nămXông xênh đón tếtÁo dài đi lễ đầu năm

Khắp các tuyến đường như Ngự Bình, Minh Mạng, Lê Ngô Cát, Thiên Thai, Tam Thai, Võ Văn Kiệt…, dòng người di chuyển xe cộ tấp nập. Cứ theo thường lệ, sau khi thắp hương lên mộ phần của những người thân đã khuất, dòng người lại kéo nhau về các ngôi chùa để cầu bình an, hái lộc đầu năm.

“Bước ra khỏi nhà ngày mồng 1 đầu năm, gia đình tui đều tìm về mộ phần của ông bà tổ tiên để thắp hương. Ngay sau đó, cả nhà tìm đến ngôi chùa quen thuộc để thắp hương lên đức Phật cầu mọi sự bình an, may mắn, hạnh phúc cho cả nhà”, chị Nguyễn Hoài Hạnh (TP. Huế) chia sẻ.

Những hình ảnh viếng mộ, lễ chùa ngày đầu năm được Thừa Thiên Huế Online ghi lại vào sáng mồng 1 Tết:

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường dẫn về các nghĩa trang tấp nập dòng người đi viếng mộ 

Các em nhỏ cùng cha mẹ trong trang phục áo dài truyền thống trong ngày mồng 1 Tết để đi lễ chùa

Với nhiều người, khoảnh khắc đi lễ chùa mồng 1 Tết được xem là rất bình an, thư thái

Người dân cầu nguyện ở Tổ đình Thiền Tôn

Hầu hết chùa nào cũng trang trí các loại cây và treo lên đó những nhánh lộc để mọi người hái

Được xem là nét đẹp văn hóa, nhiều người tìm đến chùa xin xăm để thử xem vận may vào ngày đầu năm mới

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông trên đường Võ Văn Kiệt đảm bảo an toàn cho người đi mộ, lễ chùa

P.T (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngày thơ viếng mộ thi nhân

Sáng 14/2, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tổ chức viếng mộ thi nhân tại các nghĩa trang trên địa bàn TP. Huế để tưởng nhớ các văn nghệ sĩ đã khuất.

Ngày thơ viếng mộ thi nhân
Bó nhang treo ở cổng nghĩa trang…

Đọc bài viết về nghĩa trang mang tên Phan Bội Châu (PBC) của tôi trên trang fb, Mai Lĩnh - Phạm Đình Quát, một người đàn ông lớn tuổi đang sống ở TP. Hồ Chí Minh mới biết là tại Huế có một địa chỉ thiêng liêng và thú vị như vậy.

Bó nhang treo ở cổng nghĩa trang…
Đáng… quan ngại!

- Này, đọc báo hay lướt mạng chưa?- Cà phê còn chưa được mang ra, anh bạn đã hất hàm hỏi đầy vẻ gây hấn.

Đáng… quan ngại

TIN MỚI

Return to top