Tổng thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnes. Ảnh: PressTV
Cuối tuần qua, Mỹ đã tiến hành cuộc không kích tấn công vào một bệnh viện ở thành phố Kunduz, phía bắc Afghanistan, dẫn đến cái chết của 22 nạn nhân, trong đó có nhiều nhân viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới.
Kể từ khi vụ việc xảy ra, các quan chức Mỹ đã đưa ra các tuyên bố trái ngược về sự việc ném bom của Mỹ ở bệnh viện này.
Hôm qua (5/10), Tổng thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest khi trả lời câu hỏi về việc liệu vụ việc có phải là một "tội ác chiến tranh", ông nói: "tôi sẽ không sử dụng cụm từ như thế, vì mọi việc vẫn đang được điều tra. Vụ việc ở Afghanistan là một bi kịch sâu sắc. Chúng ta đang nói về các bác sĩ đã phải từ bỏ sự an toàn trong ngôi nhà của mình để tới một khu vực xa xôi của thế giới mà mọi người đều biết là nguy hiểm, và rõ ràng họ đang mạo hiểm cuộc sống của mình”.
Ông cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có lòng tin vào 3 cuộc điều tra đang được Bộ Quốc phòng, NATO tiến hành, cũng như một cuộc điều tra chung giữa Mỹ và quân nhân Afghanistan.
Tướng John Campbell, Chỉ huy quân đội Mỹ tại Afghanistan ngày 5/10 nói rằng, các cuộc tấn công được thực hiện theo yêu cầu của lực lượng Afghanistan. Quân đội Mỹ trước đó cho biết, các binh sĩ Mỹ đã bị Taliban tấn công và kêu gọi tiến hành phản công. Bộ Quốc phòng Afghanistan cũng khẳng định, các chiến binh Taliban đã tấn công bệnh viện và sử dụng tòa nhà này "như một lá chắn".
Tuy nhiên, phía bệnh viện bác bỏ tuyên bố cho rằng các thành viên của nhóm chiến binh Taliban bắn vào các lực lượng Afghanistan và Mỹ từ các phòng khám của bệnh viện.
Kunduz là khu vực chiến lược, do có vị trí nằm trên ngã tư nối liền các vùng trọng điểm của đất nước Afghanistan.
Thanh Ngân (lược dịch từ PressTV & Newsunited)