Với việc cả 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong top 4 là Chelsea và Leicester đều phải nhận thất bại, đây là cơ hội không thể tốt hơn cho Man United chiếm lấy vị trí thứ 3 của Chelsea. Mặc dù đã ở rất gần với chiến thắng khi dẫn Southampton đến tận những giây đá bù giờ cuối cùng, nhưng sai lầm của Maguire đúng vào thời khắc quyết định đã khiến Quỷ đỏ chỉ có thể rời sân với một kết quả hòa.
Man United- Southampton: 2-2 _ Ảnh Internet
Giống như 4 vòng đấu trước đó, Man United ra sân mà không có bất kì một sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát. Họ hoàn toàn có lý khi cả 5 đối thủ gần đây nhất của M.U đều phải nhận lấy thất bại. Mặc dù vậy, Southampton không phải là một đối thủ dễ chơi. Đội bóng này thi đấu cực kì thăng hoa trên sân khách khi đã giành tới 27 điểm, chỉ kém 3 “ông kẹ” Liverpool, Man City và Chelsea.
M.U khởi đầu trận đấu một cách khá tốt và suýt chút nữa đã có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 10. Martial tận dụng sai lầm của Ward-Prowse để có tình huống đối mặt với thủ thành McCarthy. Tuy nhiên tiền đạo người Pháp lại không thể chiến thắng thủ môn đối phương.
Martial chắc hẳn phải cảm thấy rất tiếc nuối bởi chỉ 2 phút sau khi anh bỏ lỡ cơ hội, Southampton đã có bàn thắng mở tỉ số. Redmond tận dụng tình huống Pogba để mất bóng ngay trước vòng cấm để có tình huống dọn cỗ cho Armstrong. Tiền đạo của Southampton khống chế một nhịp rồi dứt điểm tung lưới De Gea.
Đáng tiếc là lợi thế của các vị khách chỉ kéo dài trong vỏn vẹn 8 phút. Phút 20, Pogba có đường chuyền dài đúng vào vị trí của Martial. Tiền đạo này khéo léo khống chế bóng rồi nhả cho Rashford đang đứng thuận lợi bên cánh trái và tiền đạo người Anh đã có cú sút cực kì quyết đoán giúp Quỷ đỏ gỡ hòa.
Khi còn chưa hết choáng váng thì Southampton ngay lập tức phải nhận thêm bàn thua thứ 2. Chỉ 3 phút sau khi có pha kiến tạo cho Rashford lập công, lần này đến lượt Martial điền tên mình lên bảng điểm số. Nhận đường chuyền từ tân binh Bruno Fernandes, Martial có pha đi bóng rất ấn tượng từ cánh trái vào thẳng trung lộ. Anh loại bỏ 1 hậu vệ đối phương trước khi tung cú đá trái phá bằng chân phải làm tung nóc lưới Southampton. Đây là bàn thắng thứ 50 của Martial tại Premier League.
Cú sảy chân khiến Quỷ đỏ phải giậm chân ở vị trí thứ 5_ Ảnh Internet
Sau khi nhanh chóng đảo ngược được tình thế, M.U đã chơi rất hứng khởi và nhiều lần tạo ra được sóng gió trước cầu môn đối phương. Riêng ở hiệp đấu thứ nhất, họ tung ra 5 cú dứt điểm thì 4 trong số đó đi trúng đích. Nguy hiểm nhất phải kể đến tình huống Pogba suýt lập công chuộc tội ở phút 28. Nếu như không có sự xuất sắc của McCarthy thì lưới của Southampton đã phải rung lên lần thứ 3. Tuy nhiên, 2-1 nghiêng về M.U là tỉ số cuối cùng khi hiệp 1 kết thúc.
Hiệp 2, Man United vẫn là đội nắm quyền chủ động nhưng họ không còn áp đảo đối thủ như hiệp đấu đầu tiên. Trong những phút cuối thậm chí M.U phải tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để bảo vệ lợi thế mong manh. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Solskjaer vẫn là những người tạo ra được nhiều cơ hội hơn. Rashford và Martial đã có không dưới 4 tình huống uy hiếp thủ thành McCarthy.
Về phía Southampton, Redmond cũng có một lần khiến người hâm mộ của Man United thót tim ở phút 86 khi có tình huống dứt điểm cực kì nguy hiểm. Nếu thủ môn De Gea không phản xạ xuất thần thì lưới của Quỷ đỏ đã phải rung lên.
Những tưởng M.U sẽ nâng được chuỗi trận thắng liên tiếp của họ lên con số 6 thì đúng vào những giây cuối cùng, họ lại để cho Southampton gỡ hòa 2-2. Từ một tình huống đá phạt góc đơn giản, không hiểu vì lí do gì mà trung vệ Maguire lại theo kèm … người đồng đội Wan-Bissaka, tạo khoảng trống cho tiền đạo vừa vào sân thay người Obafemi dứt điểm tung lưới M.U từ cự ly gần.
Hòa 2-2 với Southampton, chuỗi trận thắng của M.U bị ngắt ở con số 5. Cú sảy chân này khiến họ không những chẳng thể chiếm vị trí thứ 3 của Chelsea mà thậm chí vẫn phải giậm chân ở vị trí thứ 5 do thua Leicester về chỉ số phụ.
Thanh Xuân