ClockThứ Hai, 25/11/2019 06:00

Nơi gặp gỡ của những người lính Trường Sơn

TTH - Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND cho phép thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyện Phong Điền.

Khởi nghiệp về du lịch, ẩm thực và thủ công mỹ nghệ là thế mạnh của HuếNhững người lính trở về từ cung đường huyền thoạiKý ức mãi xanh

Các hội viên gặp gỡ, trao đổi để đề ra những việc làm của hội trong thời gian tới

Một thời để nhớ

Tháng 11/1977, ông Lê Chạy ở thôn Thượng An, xã Phong An (Phong Điền) cùng nhiều thanh niên trên địa bàn xã Phong An tình nguyện nhập ngũ lên đường tham gia bảo vệ Tổ quốc. Ông Chạy được biên chế vào Đại đội 3, Trung đoàn 551, Sư đoàn 470, Binh đoàn 12 Trường Sơn.

Hơn 40 năm trôi qua, nhưng những ký ức về thời quân ngũ vẫn luôn sống trong ông. Ông Chạy nhớ lại, thời đó ông đã tham gia rất nhiều việc như: Mở rộng đường Hồ Chí Minh, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức lưu thông, phát triển kinh tế; tham gia các chiến dịch truy quét tổ chức phản động Fulro. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đợt truy quét tàn quân Fulro tại huyện Ayun Pa (Gia Lai). Đợt đó, Đại đội 3 của ông cùng Huyện đội Ayun Pa truy quét tàn quân Fulro tại điểm cao Phú Thiên. Khi truy quét, tàn quân Fulro chống trả quyết liệt, đồng chí Nguyễn Công Yêm (thôn Đông Lâm, Phong An) bị trúng đạn và hy sinh. Sự mất mát lớn đó là động lực để các đồng chí, đồng đội trong đại đội thêm quyết tâm truy quét tận cùng những phần tử phản động Fulro. Cuối cùng, đại đội ông tiêu diệt được 2 tên, bắt sống 1 tên giao cho Huyện đội Ayun Pa, góp phần tiêu diệt hoàn toàn tổ chức phản động Fulro.

Ông Nguyễn Đình Cừ ở thôn An Lỗ ngày ấy cũng tham gia khôi phục đường Hồ Chí Minh để phục vụ cho phát triển kinh tế đất nước.

Ông Cừ nhớ lại: Thời kỳ đó, quân ta lao động chủ yếu bằng tay, vất vả suốt ngày, các bữa ăn lại thiếu thốn. Muốn no bụng phải ăn độn sắn, rau lang rừng, trái sung... Ông Cừ nhớ nhất là khi đơn vị ông thi công cầu treo qua sông Ba (đoạn qua huyện Ayun Pa, Gia Lai). Ngày 2/9/1979, khi cây cầu đã làm được 5 tháng thì gặp trận lũ rất lớn về. Sau cơn lũ, cầu treo bị đứt và trôi mất hoàn toàn. Đơn vị ông lại phải làm lại từ đầu và làm trong gần 1 năm mới hoàn thành, nhằm sớm thông đường Hồ Chí Minh...

Phát huy truyền thống

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, mỗi người lính Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh năm xưa lại bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Do nhiều lý do nên đồng đội ít gặp lại nhau. Mãi đến năm 1997, sau 20 năm tham gia quân ngũ, ông Nguyễn Đình Dỏ (Phong Hiền, Phong Điền) và ông Thân Văn Dũng (quê Phong Hiền, hiện đang công tác tại TP. Huế) đã bỏ kinh phí tổ chức buổi gặp mặt đầu tiên tại xã Phong Hiền. Từ đó đến nay, hàng năm, các cựu binh Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh đều tổ chức gặp mặt, động viên, giúp nhau trong cuộc sống, sinh hoạt.

Qua 15 năm hoạt động, Ban liên lạc Hội truyền thống Trường Sơn– đường Hồ Chí Minh huyện Phong Điền đã có những chương trình hoạt động thiết thực, góp phần vào giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Theo quyết định của UBND tỉnh, ngày 8/11/2019, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyện Phong Điền tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Nguyễn Đình Dỏ, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh huyện Phong Điền cho biết, toàn huyện hiện có gần 200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 15 chi hội cơ sở. Thời gian qua, các hội viên đã đóng góp quỹ để xây dựng và sửa chữa 4 nhà ở cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng học bổng cho con em hội viên học giỏi, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam, tặng số tiết kiệm cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Công Yêm, hỗ trợ xây dựng mộ cho các đồng đội qua đời…Các cơ sở hội cũng tổ chức cho hội viên học tập kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật, chọn mô hình phát triển kinh tế gia đình phù hợp với điều kiện và thế mạnh của địa phương, nhiều hội viên làm kinh tế giỏi đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội…

Hiện nay, Hội có trên 30 hội viên tham gia hoạt động hoạt động tại các đoàn thể ở địa phương. Các hội viên luôn là người tiên phong đi đầu trong việc thực hiện các cuộc vận động do chính quyền địa phương phát động, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Hải Huế

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lần về dấu xưa

Cũng như nhiều dân tộc khác đang sinh sống trên dãy Trường Sơn, cộng đồng người Pa Cô ở huyện A Lưới có nhiều tín ngưỡng độc đáo về văn hóa và tâm linh thờ cúng. Trong tâm thức của đồng bào, những ngôi nhà piing - nhà mồ được dựng lên ngoài để che chắn, tưởng nhớ người đã khuất thì đó còn là nơi lưu dấu những ký ức về tổ tiên, dòng họ.

Lần về dấu xưa
Mối tình sắt son nơi đầu sóng

Bên chân sóng, trước hải trình đến quần đảo Trường Sa, tôi đã “gặp” một cuộc chia tay của đôi tình nhân đặc biệt. Họ là vợ chồng, cũng là đồng chí đồng đội, “xếp lại” tình riêng vì tình cảm lớn lao hơn…

Mối tình sắt son nơi đầu sóng
Nơi gặp gỡ những tâm hồn đồng cảm

Xin được gọi như thế về ấn phẩm Thơ Haiku Việt 3 miền (do câu lạc bộ thơ Haiku Xứ Huế, thuộc Hội thơ Hương Giang Thừa Thiên Huế chủ biên), Nhà xuất bản Thuận Hóa vừa mới ấn hành.

Nơi gặp gỡ những tâm hồn đồng cảm
Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2: “Ươm mầm” ở miền biên

Nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, tạo nguồn nhân lực, tri thức trong tương lai cho địa phương; “ươm mầm” và bồi đắp tâm huyết, tình cảm, kiến thức, để con em đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), thế hệ trẻ nơi đây trở thành đội ngũ cán bộ tiếp nối, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tập trung đẩy mạnh, bước đầu “đơm hoa kết trái”.

Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 2 “Ươm mầm” ở miền biên
Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 1: Biên giới vững, nhà nhà chắc

A Lưới gắn với hình ảnh thành trì biên cương vững chãi và bình yên. Nơi dải đất tiền tiêu của Tổ quốc, Bộ đội Biên phòng ngày đêm cầm chắc tay súng, đồng thời sát cánh cùng người dân địa phương khiến đất “trở mình” phát triển và “ươm mầm” thế hệ tương lai.

Dấu ấn người lính nơi biên cương - Kỳ 1 Biên giới vững, nhà nhà chắc
Return to top