ClockThứ Bảy, 06/09/2014 04:24

Nội soi lấy dị vật ở phổi, cứu sống bệnh nhân 10 tháng tuổi

TTH - Khoa Tai mũi họng và Gây mê hồi sức B, Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca nội soi lấy dị vật có kích thước 1cm x 1cm ở phế quản góc bên phải cho một bệnh nhân 10 tháng tuổi.

Bệnh nhân Lê Thị H.D, 10 tháng tuổi, quê ở Cam Lộ, Quảng Trị, vào Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Trung ương Huế ngày 28/8, trong tình trạng ho, sốt, thở mệt, khó thở nhiều, quấy khóc liên tục. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm thanh khí phế quản cấp, khó thở thanh quản độ II. Bệnh tiến triển xấu theo từng giờ, Khoa điều trị tích cực, nhưng bệnh vẫn thở rít, có tiếng khò khè. Đêm 1/9, bệnh diễn biến nặng, tình trạng khó thở tăng, môi bệnh nhân tím tái, phải đặt nội khí quản. Ngày 2/9, bệnh nhân phải thở máy. Ngày 3/9, Trung tâm Nhi khoa mời Khoa Tai mũi họng hội chẩn.

 
8h ngày 4/9, Khoa Tai mũi họng kết hợp Khoa Gây mê hồi sức B thực hiện nội soi, phát hiện dị vật là một mảnh xương heo, có kích thước khoảng 1cm x 1cm nằm ở góc phải phế quản. Do dị vật vào phế quản trong một tháng nên dịch bám chặt quanh thành phế quản, gây khó khăn cho phẫu thuật viên khi thao tác. Bác sĩ Lê Xuân Hiền, Phó trưởng Khoa Tai mũi họng cùng bác sĩ Hồ Mạnh Hùng, khoa Tai mũi họng: bác sĩ Đinh Văn Lộc, Phó Trưởng Khoa Gây mê hồi sức B thực hiện ca phẫu thuật nội soi. Dù chuyên môn vững vàng, nhưng cả 3 vị bác sĩ đều lo lắng. Khí quản của bệnh nhân quá nhỏ (bệnh nhân 10 tháng tuổi), dụng cụ nọi soi là một ống nhỏ dài 40cm, được đưa từ họng xuống phế quản, nơi có dị vật. Nếu thao tác chậm, hoặc không cẩn thận, bệnh nhân sẽ tử vong do ngạt thở, hoặc oxy bị hạ. Theo bác sĩ Hiền, rất may là bác sĩ gây mê đã rất vững vàng, chủ động, hô hấp bệnh nhân tốt, phối hợp ăn ý với bác sĩ phẫu thuật. Chỉ sau 2 phút, ca phẫu thuật nội soi thành công. Bệnh nhân được cứu sống. Bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Gây mê hồi sức B.
Chị Lê T.B , cô của bệnh nhân cho biết, ngày 30/7, sau khi bệnh nhân ăn cháo xong thì bị ho, thở khò khè, sốt, quấy khóc nhiều. Gia đình không biết H.D bị hóc xương, đưa cháu vào điều trị tại Trung tâm Nhi khoa, sau đó bệnh tình thuyên giảm, bệnh nhân ra viện. Chín ngày sau, cháu H.D lại bị khó thở nặng, triệu chứng giống như lần nhập viện ban đầu, nên phải vào viện lại. Sau khi cám ơn các bác sĩ đã cứu sống cháu mình, chị B nói: “May nội soi phát hiện dị vật, cháu tôi đã được cứu sống. Nếu lần đầu thực hiện phương pháp này thì cháu đỡ phải mất nhiều sức, gia đình cũng không phải vất vả, tốn kém như thế này”.
Bài, ảnh: Xuân Hồng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Return to top