Theo đơn phản ánh của một số hộ dân sinh tại đường Chu Văn An, phường Phú Hội, TP. Huế, đường Chu Văn An, đoạn trước mặt Nhà xuất bản Thuận Hóa tồn tại 3 hàng quán tạm gồm: “bún Me”, “cháo Hải”, “phở Xuân Lộc” trong một thời gian dài. Các quán này lấn chiếm vỉa hè, lòng đường Chu Văn An gây mất mỹ quan đô thị Huế, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân và du khách. Sau khi đường Chu Văn An được nâng cấp, sửa chữa, hai quán “bún Me”, “cháo Hải” đã tuân thủ di dời, trả lại mặt bằng, lòng lề đường Chu Văn An. Riêng quán “phở Xuân Lộc” vẫn tồn tại, gây mất mỹ quan đô thị.
Bà Tâm cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND phường đã mời ông Mai Xuân Lộc, là chủ quán “phở Xuân Lộc” yêu cầu ông Lộc di dời, trả lại sự thống thoáng cho đường Chu Văn An, tạo mỹ quan đô thị xanh- sạch- đẹp cho TP.Huế và ông Lộc đã tự nguyện dẹp quán tạm này theo yêu cầu của UBND phường.
Để tạo điều kiện cho ông Lộc tiếp tục kinh doanh, buôn bán, phường đã bố trí cho ông Lộc mặt bằng vỉa hè ở đường Nguyễn Thái Học. Đây là địa điểm vỉa hè UBND TP.Huế cho sử dụng thí điểm để kinh doanh, buôn bán và có thu phí.
Cuối tháng 2/2017, ông Lộc đã di dời quán về đây kinh doanh buôn bán.
Trao đổi với chúng tôi ông Lộc cho biết, ông là bộ đội xuất ngũ trở về năm 1982 (ông tham gia chiến trường Campuchia năm 1978). Sau khi về và lấy vợ, để mưu sinh, ông đã kinh doanh buôn bán ở nhiều điểm, trong đó có đường Chu Văn An. Thời gian kinh doanh, ông luôn chấp hành đầy đủ quy định của tổ dân phố và người dân như: giữ gìn vệ sinh chung, không bán quá thời gian quy định, vệ sinh sạch sẽ sau khi ra về, trả lại mặt bằng như cũ...
Về vị trí mới, ông chấp hành tốt các quy định mà UBND phường và tổ dân phố đề ra.
HảI HUẾ