Thứ Hai, 16/05/2016 17:24
(GMT+7)
Sắc điệp vàng trên phố
TTH.VN - Huế những ngày tháng 5, hoa điệp trải thảm vàng trên những cung đường thành phố. Màu hoa điệp làm cho Huế càng nên thơ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những mảnh đời thầm lặng mưu sinh và hoa điệp về cũng báo hiệu mùa chia ly của những cô cậu học trò trong tiếng ngân vang của ve kêu gọi hè.
Hoa điệp bên bở sông An Cựu
Hoa điệp trở nên lộng lẫy trong cái nắng chói chang những ngày hè, lúc tựa mình trên đỉnh cao chót vót, nhưng chỉ cần cơn gió nhẹ “điệp” lại thả hồn vào đám cỏ xanh trong tiếng ríu rít của chim muông.
Dường như đã trở thành “đặc sản”, những cung đường như Phan Chu Trinh, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Trần Hưng Đạo, Đoàn Thị Điểm, 23 – 8…màu điệp níu chân bạn trẻ và du khách. Không quá kiêu sa nhưng “điệp” khiến những ai vô tình cũng phải cố ngước nhìn.
Huế những ngày này không chỉ có màu vàng của điệp mà còn màu tím bằng lăng, đỏ thắm của phượng vĩ. Nhưng đối với riêng tôi điệp vàng là loại hoa dường như hội tụ đầy đủ những thứ vốn có của cuộc sống, đó là chấp chới, kiêu hãnh trong nắng, tung tăng với gió rồi thả hồn vào đất.
Thừa Thiên Huế Online ghi lại cuộc sống thường nhật của người khi một mùa điệp vàng nữa lại về.
Thả hồn vào đất
Bạn trẻ ghi lại một khoảnh khắc đẹp
Trẻ em cũng thích thú
Nhưng ở trên cung đường rải đầy điệp vàng vẫn có những con người lặng lẽ mưu sinh...
...rồi chợp mắt những lúc vắng khách
Mùa hoa điệp về cũng là lúc những cô cậu học sinh cuối cấp ba phải nói lời chia tay nhau
Lê Thọ