Thứ Sáu, 02/03/2012 05:43
(GMT+7)
Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
TTH - Chúng tôi đến Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây đúng vào dịp đơn vị đang tổ chức lễ tuyên dương về việc nhặt được của rơi trả lại người mất của binh nhất Lê Quang Vinh.
Binh nhất Lê Quang Vinh, SN 1992, quê ở xã Bắc Sơn, huyện A Lưới. Tháng 2/2011, anh nhập ngũ và được cấp trên biên chế về Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây. Tại đây, anh được phân công về làm nhiệm vụ ở tổ công tác Cù Dù, nơi thường xuyên tiếp xúc với du khách nước ngoài tại dự án Laguna (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).
Cũng như mọi khi thực hiện nhiệm vụ, tối ngày 7/2, anh tiến hành tuần tra tại khu vực Văn phòng dự án Laguna. Đang lúc làm nhiệm vụ, anh phát hiện và nhặt được 1 cái ví có một số giấy tờ bằng tiếng nước ngoài, kèm theo số tiền 372 ngàn đồng, 17 đôla Singapor và 120 bath Thái. Sau khi kiểm tra xong, anh lập tức báo cáo sự việc lên cấp ủy, chỉ huy đơn vị và lập biên bản niêm phong toàn bộ giấy tờ cùng số tiền nhặt được chuyển về đơn vị. Nhận thấy, có nhiều giấy tờ quan trọng, ngay sau đó, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây khẩn trương cử lực lượng tiến hành liên hệ tìm kiếm để trao lại tài sản cho người mất. Nhờ đó, ông Blair Stuart Ronald Pratt (Số hộ chiếu: E4075243), hiện đang công tác tại Công ty TNHH Laguna nhanh chóng nhận lại được số tiền và các giấy tờ quan trọng nhằm đảm bảo liên hệ trong công việc.
Nhận xét về chiến sĩ Lê Quang Vinh, thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây bảo: “Vinh là một chiến sĩ trẻ có phẩm chất đạo đức rất tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, biết phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích trên mọi lĩnh vực công tác”. Chính từ sự quan tâm bồi dưỡng, huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và ý thức phấn đấu rèn luyện, Lê Quang Vinh đã tô thắm hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là những gương điển hình cần được nhân rộng và phát huy để mỗi cán bộ, chiến sỹ học tập noi theo.
Tuấn Bình