Thể thao Thể thao
Đá bù vòng 1 giải Ngoại hạng Anh: Manchester City 2-0 Aston Villa
Siêu phẩm của Silva giúp Man xanh tiếp tục bám đuổi sát nút Man đỏ
TTH.VN - Man City đang thể hiện phong độ tuyệt vời. Họ toàn thắng 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường. 5 vòng gần nhất ở Premier League, thầy trò Pep Guardiola giành 15 điểm tuyệt đối.
- » Giải mã thành công hiện tượng, Man đỏ phả hơi nóng vào gáy Liverpool
- » Đè bẹp tân binh, Gà trống tạm chen vào top 3
- » Lại gây thất vọng, trát sa thải lơ lửng trên đầu Lampard
- » Foden giúp Ctiy áp sát M.U và Liverpool
- » Aubameyang lập cú đúp, Pháo thủ vươn lên nửa trên BXH
- » Giành chiến thắng thuyết phục, Leicester tạm soán ngôi đầu của Man United
Bernardo Silva khai thông thế bế tắc bằng siêu phẩm ở phút 78- Ảnh Internet
Còn Aston Villa không có sự chuẩn bị tốt khi 10 thành viên ở đội 1 vừa trải qua thời gian cách ly vì Covid-19 và mới chỉ thi đấu trở lại sau 12 ngày nên chắc chắn cảm giác bóng của các cầu thủ ít nhiều bị ảnh hưởng. Chính vì thế, chuyến làm khách trên sân Etihad của Jack Grealish và các đồng đội được dự báo sẽ lành ít, dữ nhiều.
Quả thật, một sức ép nghẹt thở ngay lập tức được Man City tạo ra sau tiếng còi khai cuộc khiến cho khung thành của Emi Martinez phải lên tục chao đảo. Ngay phút thứ 3, Rodri có đường chuyền bằng đầu chính xác giúp cho Bernardo Silva có tình huống dứt điểm ở cự li gần. May cho đội khách là phản xạ xuất thần của thủ thành Martinez đã cứu cho họ khỏi một bàn thua trông thấy. Tyron Mings ngay sau đó cũng phải chơi lăn xả để ngăn cản Guendogan ghi bàn.
Những phút tiếp theo, Man City vẫn liên tục chơi ép sân khiến cho các cầu thủ Aston Villa chỉ còn biết co cụm phòng ngự. Mặc dù vậy, những pha dứt điểm của Cancelo, Rodri hay De Bruyne, Phil Foden đưa bóng đi không chính xác hoặc chưa đủ độ khó để có thể đánh bại thủ thành Martinez. Ở bên kia chiến tuyến, Aston Villa cũng có cho mình một vài tình huống phản công đáng chú ý nhưng sự vội vàng của các chân sút khiến đội khách không thể tìm thấy đường vào khung thành của Ederson. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Man City tiếp tục cho thấy sự vượt trội và đẳng cấp trong những pha lên bóng. Dẫu vậy, các chân sút của Man xanh vẫn tỏ ra khá vô duyên trước khung thành của Aston Villa, liên tiếp những cơ hội ăn bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc. De Bruyne dứt điểm quá nhẹ, Foden hay Guendogan thì lại đưa bóng đi chệch khung thành. Đáng chú ý nhất là tình huống ở phút 65, khi Joao Cancelo đi bóng khéo léo trong vòng cấm rồi tung cú đá bằng chân trái khiến Emi Martinez đứng chôn chân nhưng đáng tiếc, hậu vệ người Bồ Đào Nha lại không thể chiến thắng xà ngang.
Aston Villa ngay sau đó bất ngờ vùng lên mạnh mẽ khi liên tiếp tạo ra được những tình huống sóng gió về phía khung thành của Ederson nhưng thủ thành người Brazil và các cầu thủ phòng ngự áo xanh đã có mọt ngày thi đấu tốt để vô hiệu quá các chân sút của đội khách.
Hàng thủ của Aston Villa đã chơi rất tốt ở khoảng 3/4 thời gian của trận đấu nhưng chỉ một sai lầm đã khiến đội khách trả giá đắt. Phút 78, Rodri cướp được bóng trong chân của Tyron Mings ngay bên phần sân đối phương. Cựu tiền vệ của Atletico Madrid ngay lập lức chuyền bóng cho Bernardo Silva và ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tạo nên một siêu phẩm khi xử lý khéo léo trong phạm vi hẹp trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc từ ngoài vòng cấm đưa bóng khi vào góc chết khiến thủ thành Martinez chỉ còn biết bay người trong vô vọng.
Guendogan ấn định thắng lợi 2-0 cho City trên chấm phạt đền - Ảnh Internet
Có được bàn thắng mở tỉ số, Man City thi đấu càng thêm phần hưng phấn, và chỉ 11 phút sau đó, đội chủ nhà đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Gabriel Jesus có pha đánh đầu cận thành buộc hậu vệ Matty Cash bên phía Aston Villa đã có tình huống dùng tay chơi bóng, tuy nhiên pha bóng này của Cash không thể qua mắt trọng tài và Man City đã được hưởng phạt đền ngay sau đó. Trên chấm 11m, Guendogan đã không mắc bất cứ sai lầm nào để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà.
3 điểm giành được trước Aston Villa giúp cho Man City duy trì thế bám đuổi với gã hàng xóm đáng ghét Man United. Pep Guardiola và các học trò hiện có được 38 điểm, kém M.U 2 điểm tuy nhiên họ vẫn còn 1 trận chưa đá.
Huy Trương
- V. League & chữ “nếu” (28/02)
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ (27/02)
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến (27/02)
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19 (25/02)
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối (24/02)
- Bắn hạ Chích chòe, Quỷ đỏ giữ vững vị trí thứ 2 (22/02)
- Lingard tiếp tục tỏa sáng, West Ham Top 4 đã chen chân (21/02)
- Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng (21/02)
-
Derby Merseyside ngả màu xanh, Liverpool hết hi vọng bảo vệ ngai vàng
- Hòa hú vía trước Southampton, The Blues có nguy cơ rơi khỏi Top 4
- Thắng trận thứ 12 liên tiếp, Man City bỏ xa nhóm bám đuổi
- PSG nhấn chìm Barca ngay tại Nou Camp
- Kabak ra mắt đầy thảm họa, Liverpool sắp văng khỏi Top 4
- Quỷ đỏ đánh rơi chiến thắng ở phút chót
- Southampton chịu cực hình tại Nhà hát của những giấc mơ
- V. League & vũ điệu Samba
- Tiếp tục hoãn các hoạt động thể thao dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
- Đại thắng West Brom, Man xanh chiếm ngôi đầu từ tay Man đỏ
-
Bắn hạ Chích chòe, Quỷ đỏ giữ vững vị trí thứ 2
- Lingard tiếp tục tỏa sáng, West Ham Top 4 đã chen chân
- Hủy diệt Lazio, Hùm xám thể hiện sức mạnh tuyệt đối
- Hành trình “trái khoáy” của Ngô Đắc Tiến
- Thắng thuyết phục M’Gladbach, City nâng chuỗi thắng lên con số 19
- Man xanh thắng trận thứ 20 liên tiếp nhờ bộ đôi trung vệ
- V. League & chữ “nếu”