Thả hồn theo lời ca, tiếng hát
Bao la tình mẹ
Khi mang thai Tâm, bà Nguyễn Thị Hiền (Điền Môn, Phong Điền) bất lực vì biết em bị dị tật. Hiểu rằng, núm ruột của mình hẳn sẽ có cuộc sống không như bao bạn bè, nhưng bà vẫn quyết định sinh con.
Khi Nguyễn Văn Tâm ra đời, bác sĩ tiên lượng xấu bởi đôi tay, đôi chân của em teo tóp, cột sống bị cong ngược, sức khỏe vô cùng yếu ớt. Thế nhưng một lần nữa, với sự kiên trì, bà Hiền đã cùng Tâm giành lại sự sống. Tâm kể: “Lúc 10 tuổi em mới ý thức được mình khác bạn bè. Hàng ngày, nhìn các bạn ôm sách vở, líu lo đến trường em tủi thân lắm. Lúc nào cũng tự hỏi tại sao mình lại như thế này”.
Đau buồn ám ảnh cậu bé Tâm, và day dứt hơn khi em biết đến sự hy sinh lặng thầm của mẹ. Sự buồn đau ấy thấm vào ánh mắt, nụ cười, vào những cử chỉ khó nhọc hàng ngày khi em được cha mẹ bế bồng đi vệ sinh, đánh răng, tắm rửa... Tâm thu mình lại, quẩn quanh trong chiếc chiếu nhỏ, rụt rè, ngại tiếp xúc với mọi người. Đối với người khác, chiếc cửa sổ vốn để dõi theo nhịp sống, còn riêng Tâm, nó đã trở thành song sắt, nhốt em với chính mình, với sự tủi thân mãi đến khi em tìm thấy niềm vui âm nhạc
Một cánh cửa mới
Tâm khao khát được như bạn bè, áo trắng, cặp sách đến trường, hát ca khúc yêu thích. Ngoài ra, em còn mong ước được chăm sóc mẹ từ những điều nhỏ nhất. Vì thế, Tâm nhờ anh trai dạy chữ cho mình: “Sau khi thành thạo bảng chữ cái, em tự mò mẫm xem các chương trình tivi, nhất là những kênh có chạy chữ để học hỏi”. Hai năm sau, Tâm đã có thể đọc báo, đọc truyện, chẳng thua kém gì các bạn đồng trang lứa.
Năm 2015, bước ngoặt cuộc đời của chàng trai khiếm khuyết mở ra. Em được anh trai cả tặng chiếc điện thoại cảm ứng. Kẹp điện thoại vào mình, dùng ngón chân lướt nhanh màn hình, Tâm tự hào: “Trước đó em đã dùng thành thạo điện thoại “cục gạch”, điều rất bình thường với người khác nhưng lại là thách thức với chính mình. Có điện thoại em tham gia mạng xã hội Facebook, kết bạn và chuyện trò với mọi người”. Cũng nhờ điện thoại, Tâm có thể nghe các bài hát yêu thích, tham gia những diễn đàn giao lưu ca nhạc. Thế giới của chàng trai tật nguyền không còn đơn điệu nữa, ngược lại, rộn ràng và cởi mở hơn rất nhiều.
Năm 2016, sau bao đắn đo, Nguyễn Văn Tâm quay bài hát đầu tay. Ngại ngùng và tự ti, bài hát của Tâm chỉ có tiếng, không hình ảnh. Nhưng đó là một bước tiến lớn, vực dậy niềm vui sống, khát khao được là chính mình trong Tâm.
Nụ cười mơ ước
Năm 2019, dịp may đã đến khi chàng trai 19 tuổi đăng clip lên nhóm thích cover trên Facebook. Bài hát "Hồng nhan" với lượt like thuộc top, cộng với sự ủng hộ, động viên của mọi người đã giúp Tâm tự tin hơn. Từ bài hát ấy, Tâm tự lập kênh Youtube Tâm Nguyễn Squall, nơi em hòa mình vào giai điệu, sống với đam mê của chính mình.
Với giọng ca chân thành, bay bổng, Nguyễn Văn Tâm đã cho ra đời hơn 50 bài hát, bao gồm nhạc trẻ, nhạc trữ tình. Đều là sản phẩm tự dàn dựng, cắt ghép bằng đôi chân khiếm khuyết, song với ánh mắt lấp lánh niềm vui, gương mặt rạng ngời hạnh phúc, em đã truyền đến người nghe những ca từ mộc mạc, giàu cảm xúc.
Xuất hiện từ giữa năm 2019, chỉ sau 6 tháng, kênh Youtube của Nguyễn Văn Tâm đã nhận được nút bạc. Đến nay kênh Youtube Tâm Nguyễn Squall đã có trên 149 nghìn người đăng ký với tổng hơn 4,5 triệu lượt xem. Tâm chia sẻ: “Từ đây em có thêm một chút thu nhập để đỡ đần cho mẹ. Điều đặc biệt nhất là em đã thoát khỏi cái bóng và nỗi sợ của chính mình”. Tự tin xuất hiện trước ống kính, Tâm còn tham gia Tik Tok. Hiện nay, trang Tik Tok Tâm Nguyễn Squall đã có trên 310 nghìn lượt theo dõi.
Trải qua 19 năm, Nguyễn Văn Tâm đã vượt qua sự tự ti, chán chường của bản thân, tìm thấy niềm vui và hạnh phúc qua âm nhạc. Nghị lực của chàng trai tật nguyền thật đáng ngưỡng mộ, như chính dòng thư của nữ ca sĩ Hòa Minzy gửi đến Tâm: “Cảm ơn giọng hát và nghị lực sống phi thường của em”!
Bài, ảnh: Mai Huế