ClockThứ Năm, 08/02/2018 10:38

Tết với người trồng hoa

TTH.VN - Gần tết trời lạnh tê tái. Sáng nào chở con đi học tôi cũng trang bị áo quần cho con từ đầu đến chân tới độ ba nó nói đùa lỡ có “bổ cũng không đau”! Ấy vậy mà ngồi sau xe con thì thầm: “Lạnh quá mẹ hí!”. Đúng là lạnh thật, chở con đi một chút mà tôi đã tê tái, hai bàn tay lạnh buốt, người co rúm lại để chống đỡ với cái lạnh.

Chống rét cứu hoa tếtGiúp nhau cứu hoa ngày lũ

Người trông hoa phải nằm ngoài trời mưa lạnh, xung quanh chỉ có mấy tấm nilon mỏng che gió (Ảnh chụp tại chợ hoa tết Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh ngày 7/2/2018)

1.Trên đường đi học, hôm nào mẹ con tôi cũng đi ngang qua chợ hoa tết ở Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh. Nhìn mấy người trông hoa nằm ngủ co ro bên lề đường sáng sớm, xung quanh chỉ có mấy tấm nilon mỏng manh bay lật phật trong gió lạnh, con gái tôi nói khẽ: “Tội họ quá mẹ hí, nằm ngoài trời ri lạnh lắm”. Trời này nằm trong nhà đắp chăn vẫn thấy lạnh huống hồ ngoài trời thì lạnh khủng khiếp tới mức nào.

Cả năm người trồng hoa trông trời trông đất, đổ bao công sức chăm sóc và vốn liếng chỉ mong hoa nở đúng tết. Năm nào thời tiết không thuận lợi như năm nay, làm nhiều nhà vườn mất trắng, nhà nào giữ được hoa thì cũng vất vả bội phần. Những ngày gần tết mang hoa đi bán thì dầm mình trong tiết trời mưa lạnh. Thành quả cả năm chỉ trông vào mấy ngày cận tết, không biết lời lãi bao nhiêu chứ thấy người nông dân mình cơ cực quá.

Người trông hoa phải nằm ngoài trời mưa lạnh.

2. Chợt nhớ vào những tối 30 mấy năm trước, nhiều người trồng hoa đã phải ngậm ngùi bỏ cả cây và chậu vì không bán được, giá hoa rẻ mạt như bèo, chẳng bõ công trồng và chăm sóc. Vài người trồng hoa vớt vát chút vốn bằng cách đổ hoa lấy chậu mang về. Có lúc đã 10-11h đêm, gần đến giờ giao thừa, đường sá thưa thớt mà vài người bán hoa vẫn đứng ngóng người mua bên đường.

Vậy mà không ít người vẫn mang tâm lý chờ đến đêm giao thừa đi mua hoa cho rẻ!? Có thể là rẻ thật nhưng khi đó hoa có còn đẹp? Và mua hoa về nhà cho vui cửa vui nhà mình mà người trồng hoa lại chẳng có tết thì liệu người mua có còn vui?

Giá mà nhiều người mua hoa sớm sớm thì đỡ cho người trồng hoa biết mấy. Khi đó hẳn người mua hoa cũng vui mà người bán cũng vui lắm lắm vì năm đó trồng hoa có lời, có tiền tiêu tết và chi tiêu cho con cái trong cả năm mới. Như vậy là người trồng hoa cũng có tết sớm rồi còn gì!

Trên đường chở con đi học tôi cứ nghĩ mãi đến người bán hoa nằm co ro bên đường. Mong sao năm nay sẽ không còn cảnh người bán hoa phải đổ hoa lấy chậu, không còn người trồng hoa nào phải đứng co ro trong giá lạnh ngóng người mua trong đêm giao thừa. Mong người trồng hoa sẽ có một cái tết thật ấm áp…

Bài, ảnh: Ngọc Hà

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hoa tết và câu chuyện thích ứng thị trường

Thực tế cho thấy, câu chuyện luẩn quẩn của ngành trồng, kinh doanh hoa tết vẫn lưu cửu. Dù bài học “bể hoa tết” không mới, nhưng gần như năm nào cũng tái diễn. Đó là bài học về việc “bắt mạch", thích ứng với thị trường”-nguyên tắc sống còn trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là với mặt hàng hoa tết.

Hoa tết và câu chuyện thích ứng thị trường
Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ phát động tết trồng cây, đồng thời tiếp tục hưởng ứng phong trào “Trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 16/2, tại cồn Dã Viên, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.

Toàn tỉnh ra quân hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024
Thiếu nữ Huế & tết

“Tết” - chỉ một từ ấy thôi mà làm xao xuyến bao người, đặc biệt là với những thiếu nữ, lứa tuổi hoa chơm chớm như nụ hồng, rạo rực đón mùa xuân mới với bao mơ ước thầm kín trong tâm hồn thanh khiết, băng tâm.

Thiếu nữ Huế  tết
Ô tô ken dày các trục phố chính, cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết

Sáng 11/2 (mồng 2 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), trên các tuyến phố chính như Lê Lợi, Hà Nội, Lê Duẩn, Hùng Vương...và hai đầu cầu Phú Xuân, Dã Viên (TP. Huế), tình trạng kẹt xe diễn ra nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết giao thông để kéo giản lượng người, phương tiện qua lại an toàn.

Ô tô ken dày các trục phố chính, cảnh sát giao thông phải căng mình điều tiết
Đi lễ nhà thờ họ

Trong mưa xuân lất phất bay ngày đầu tiên của năm mới, dân làng lại tề tựu về nhà thờ họ với mâm cúng đủ đầy, mang theo bao ước vọng.

Đi lễ nhà thờ họ

TIN MỚI

Return to top