ClockThứ Tư, 01/04/2015 12:55

Thầy giáo mang tâm hồn lính biển

TTH - Trưởng thành sau ngày đất nước giải phóng, thầy giáo Nguyễn Hướng là người con của vùng đất Phú Đa (Phú Vang) trung dũng. Trong những năm đầu sau giải phóng, thầy được gia đình tạo điều kiện, bản thân cũng chăm chỉ quyết tâm để theo nghề giáo.

Trở thành sinh viên khoa toán Trường đại học Sư phạm Huế, tốt nghiệp đại học, thầy Hướng trở thành thầy giáo trẻ trên vùng đất Vinh Thanh trong giai đoạn gian khó nhất. Hai năm lăn lộn với chuyên môn, không những làm tốt nhiệm vụ của người thầy trên lớp, thầy Hướng còn là một cán bộ Đoàn năng động, vừa làm Bí thư Đoàn trường vừa là Phó Bí thư Xã đoàn. Công việc tưởng như cuốn người thanh niên vào vòng quay trên bục giảng, nhưng Tổ quốc gọi, thầy giáo Hướng trở thành chiến sĩ hải quân.

Thầy Nguyễn Hướng nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh trong ngày khai giảng năm học mới (áo đen)
Sau hai năm quân ngũ, được rèn luyện trong môi trường quân đội nghiêm khắc, người trí thức trẻ trở lại bục giảng với tố chất của một người giáo viên mang tâm hồn lính biển. Sau một quá trình trưởng thành và cống hiến thầy giáo Hướng trở thành Hiệu trưởng Trường trung học Phú Đa (nay là THPT Nguyễn Sinh Cung). Thầy Nguyễn Hướng tâm sự: “Suốt hai năm lênh đênh theo những chuyến tàu ngày đêm bảo vệ vùng biển đảo từ Đà Nẵng tới Quảng Ninh của Tổ quốc, đây cũng là thời gian tôi không ngừng học hỏi, trau dồi kỹ năng sống”. Với thầy, những ngày quân ngũ là những ngày tháng ghi lại nhiều kỷ niệm, vui buồn theo sóng nước và tình đồng đội đồng chí, tình người thật đáng quý.
Nói về thầy Nguyễn Hướng, Phó Giám đốc sở GD&ĐT Đặng Phước Mỹ cho rằng, “Đó là một nhà giáo năng nổ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Anh Mỹ nhớ lại những ngày tháng “đồng cấp” cùng là hiệu trưởng THPT của Phú Vang, trong mắt anh loé lên những tia sáng tinh nghịch… bởi họ vốn là “một lứa bên trời”, là những người thầy đã gắn bó, “sống chết” với giáo dục vùng đất Phú Vang, đã cùng đổ mồ hôi, công sức để đưa giáo dục bậc THPT của Phú Vang tốt lên từ chất lượng học sinh, tạo cho vùng đất này những địa chỉ giáo dục có “uy tín” trong tỉnh nhiều năm liền.
Tháng 6/2006, thầy Nguyễn Hướng về làm Hiệu trưởng Trường bán công Nguyễn Trường Tộ, mô hình giáo dục đang trong giai đoạn thoái trào. Với vai trò hiệu trưởng, có lúc kiêm luôn bí thư chi bộ, thầy đã cùng đồng nghiệp xây dựng kế hoạch hoạt động công lập. Năng động, dám nghĩ, dám làm, biết lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn cho mọi công việc. Thầy còn là người xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học thực tế và biết tạo nên sự đoàn kết để xây dựng sức mạnh của đơn vị. Đó chính là tính cách, là mặt mạnh của Hiệu trưởng Nguyễn Hướng, những phẩm chất được tôi luyện trong quân ngũ.
Hơn 50 năm tuổi đời, thầy Nguyễn Hướng có 25 năm có lẻ làm công tác quản lý, không chỉ thành công trong công tác, thầy còn là người cha hạnh phúc với hai con ngoan ngoãn, học giỏi. Khi nói về bí quyết thành công, thầy chỉ cười: “Mình chỉ sống hết lòng với công việc và với cả người thân yêu, đó là bí quyết.”
Bài, ảnh: Hương Giang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn

Sáng 24/4, UBND huyện Nam Đông phối hợp với gia đình cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức lễ khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã đến dự.

Khánh thành điểm trường Trịnh Công Sơn
Return to top