Thể thao
ClockThứ Năm, 26/11/2015 18:11

Cầu thủ “tỉnh lẻ”

TTH - Một lần trò chuyện với HLV Nguyễn Đình Thọ (lúc đó đang là HLV trưởng của đội bóng Thừa Thiên Huế), ông có một câu mà tôi nhớ mãi: “Bóng đá Huế là phận nhà nghèo. Tui luôn nói với các cầu thủ rằng: các con là con nhà nghèo mà học giỏi thì ai cũng thương…”.

Võ Lý tỏa sáng trong một trận đấu tại giải U21 Quốc gia 2015

Câu nói của ông Thọ ngẫm lại thật chí lý. Một cầu thủ của một đội bóng tầm tầm như Huế muốn có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia thì trước hết phải hơn tất cả các cầu thủ có cùng vị trí như mình. Lê Đức Anh Tuấn chẳng hạn. Anh được HLV Trần Duy Long phát hiện đưa vào đội tuyển quốc gia từ khi Huế chưa phải là đội mạnh (năm 1994). Với cái kèo trái rất “dị” cộng với lối chơi vừa kỹ thuật vừa xông xáo của mình, Tuấn “Huế” đã được HLV Weigang tin tưởng ở vị trí hậu vệ cánh trái của đội tuyển Việt Nam và độc chiếm vị trí này trong suốt 5 năm liền. Từ giã sự nghiệp bóng dá, Lê Đức Anh Tuấn vẫn là cái tên được người hâm mộ xứ Huế cũng như cả nước nhắc đến cả về tài cũng như về đức…

Sau Lê Đức Anh Tuấn, một hậu vệ trái khác của Thừa Thiên Huế cũng đã khẳng định được vị trí của mình ở đội tuyển U23 cũng như đội tuyển Việt Nam là Lê Văn Trương. Không có kỹ thuật thượng thặng như đàn anh, nhưng Lê Văn Trương là cầu thủ chạy cánh sở trường với những pha chồng biên, bức tốc gây bất ngờ cho đối phương. Hồi Lê Văn Trương được gọi vào đội dự tuyển, ngay cả các HLV ở Huế cũng không dám tin Trương sẽ là trụ cột của U23 Việt Nam khi có một cầu thủ Sông Lam Nghệ An là Lâm Tấn đã khẳng định được vị trí hậu vệ trái trong đội hình các đội tuyển U16, U19, U21 trước đó cùng dàn cầu thủ tài năng của Sông Lam Nghệ An (SLNA) như Văn Quyến, Minh Đức, Quốc Vượng…Nhưng Trương đã quyết tâm “học giỏi” để khẳng định vị trí của mình. Tiếc cho Trương là anh đã bị dính vào những tiêu cực khi thi đấu ở Sea Games 23. Sau này, dù đã quyết tâm làm lại mình trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai nhưng cái tên Lê Văn Trương đã dần chìm vào quên lãng…

Kể từ khi Lê Văn Trương rời đội tuyển quốc gia, người hâm mộ bóng đá Huế vẫn thầm mơ ước có một cầu thủ của Huế vinh dự được khoác áo đội tuyển. Cái tên được gửi gắm nhiều nhất chính là tiền đạo Võ Lý. Cầu thủ số 8 của Thừa Thiên Huế từng được U21 mượn thi đấu tại vòng chung kết giải U21 quốc gia năm 2014 và thi đấu rất ấn tượng. Võ Lý đã vui đến rơi nước mắt khi cùng SLNA giành chức vô địch và sau đó có tên trong đội tuyển U21 quốc gia thi đấu tại giải giao hữu quốc tế. Nhưng niềm vui chỉ là ngắn ngủi, khi chỉ sau đó ít ngày, HLV Phan Công Thìn đã thông báo với Võ Lý là anh đã bị loại để nhường suất cho các cầu thủ U19 là Hồ Tuấn Tài, Phan Văn Long.

Mới đây, Võ Lý tiếp tục chứng tỏ sự sắc bén của mình khi ghi đến 8 bàn thắng ở vòng loại và vòng chung kết giải U21 quốc gia. Anh lại một lần nữa vui mừng khi được chọn vào thành phần đội tuyển U21 quốc gia thi đấu tại giải giao hữu quốc tế U21 tại TP. Hồ Chí Minh. Đặc biệt, giải đấu này, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Miura sẽ có mặt trên khán đài để tuyển chọn thêm một số cầu thủ vào đội tuyển U23 tham dự VCK U23 châu Á (diễn ra tại Qatar, từ 12 - 30/1/2016). Võ Lý tâm sự: “Hiện nay, hàng tiền đạo của U23 Việt Nam không có nhiều lựa chọn khi Mạc Hồng Quân cũng như Phi Sơn đã quá tuổi. Em sẽ thi đấu hết mình tại giải với ước mong là được HLV Miura để ý. Thể hình cũng như lối chơi chịu va chạm, sút mạnh của em cũng rất hợp với chiến thuật của HLV người Nhật Bản…”

Nhưng đùng một cái, trước giờ khai mạc giải, Võ Lý đã nhận tin buồn là bị loại khỏi đội tuyển U21 quốc gia. Theo quy định, giải U21 quốc tế mỗi đội chỉ được phép bổ sung 3 cầu thủ quá tuổi nên việc HLV Minh Đức phải loại 2 trong số 5 người có tên là bắt buộc, chỉ có điều ông lại quyết định loại 2 cầu thủ không phải của U21 HN.T&T, trong đó có Võ Lý. HLV Minh Đức cho biết: “Thực tế là Võ Lý vẫn không nhỉnh hơn về đẳng cấp so với các tiền đạo tôi có. Em ấy cũng chỉ được rèn giũa ở giải hạng Nhất thôi trong khi vị trí tiền đạo chủ lực tôi đã có Phạm Văn Thành thi đấu ở Hà Nội T&T tại V-League và là vua phá lưới giải U21 quốc gia vừa qua. Tuấn Tài cũng đã được thử lửa tại V-League trong màu áo SLNA và đã tiến bộ rất nhiều”. Thực tế có đúng vậy không khi mà đã có rất nhiều nhà chuyên môn cũng như báo giới đều biết rằng cuộc chơi ở giải U21 quốc tế 2015 là màn so tài giữa bầu Đức và bầu Hiển. Tiền đạo của Thừa Thiên Huế đã bị loại khỏi cuộc chơi chỉ vì anh không thuộc lò Hà Nội T&T. Nói cách khác, Võ Lý đã bị loại vì anh là một cầu thủ ở một đội bóng… tỉnh lẻ.

Trên facebook của mình, Võ Lý đã cảm thán: “Bóng đá cho tôi nhiều niềm vui và quá nhiều nghiệt ngã”. Đã có rất nhiều người chia sẻ với nỗi buồn nghiệt ngã của Võ Lý và mong anh tiếp tục phấn đấu. Chỉ có một điều quá buồn là ước mơ được lọt vào mắt xanh của HLV Miura mà Võ Lý nhiều lần bày tỏ đã không thành.

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Return to top