Chờ màn ra mắt của “Big four”
TTH - Thật khó cho tân HLV Hodgson của Liverpool khi phải gặp Arsenal ngay vòng đấu đầu tiên. Những pháo thủ thường có truyền thống đá mở màn rất tưng bừng.

Chelsea chuẩn bị có Neymar, thần đồng bóng đá Braxin
Mùa trước, một đồng hương của Liverpool là Everton đã phải chịu thảm bại tới 6-1. Nhưng đó chưa phải là điều kiện cần và đủ để tin vào một chiến thắng cho các cậu bé nhà Wenger bởi dù sao, Liverpool không phải là đối thủ ai cũng có thể bắt nạt. Ngoài việc từng để thua 3 trận trước Arsenal mùa giải trước, cuộc khủng hoảng lực lượng của Liverpool lại càng khoét sâu thêm vào nỗi đau của “lữ đoàn đỏ”. Chưa hết, việc Ngog nhiều khả năng đá thay vị trí của Torres (chấn thương) sẽ giúp hàng…thủ của Arsenal yên tâm hơn. Trái ngược với hình ảnh của đội bóng thàng phố Cảng, đội chủ sân Emirates sẽ ra sân với đội hình mạnh nhất. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Fabregas, Van Persie thì những Diaby, Denilson, Rosicky đều đã bình phục. Điều này khiến niềm tin có một chiến thắng “may xưa” cho “thần công” là hoàn toàn có thể.
Có lẽ, với M.U, không có gì tuyệt vời hơn khi khởi đầu mùa giải mới bằng một chiến thắng trước đại kình địch Chelsea. Đây chính là động lực lớn lao giúp “Quỷ đỏ” tự tin bước vào trận đấu với “những chú chích choè”. Với sự bổ sung chân sút có lối đá khá tinh quái Javier Hernandez, những phương án tấn công của Man United đã trở nên đa dạng hơn. Đặc biệt, Wayne Rooney sẽ được giảm khá nhiều sức ép cũng như sự “quan tâm” của các hậu vệ đối phương. Trong khi đó, sau một năm xuống chơi tại giải hạng Nhất, đội hình của Newcastle gần như không có sự thay đổi đáng chú ý nào. Có thể, Newcastle từng một mình độc diễn tại giải hạng Nhất nhưng sân chơi ngoại hạng vẫn là một khoảng cách khá xa. Điều này cũng đồng nghĩa, khả năng thầy trò Chris Hughton sẽ rời “nhà hát của những giấc mơ” với một cơn ác mộng là khá lớn.
Sau thất bại tại trận tranh Siêu cúp, Chelsea sẽ bước vào trận đấu đầu tiên của mình tại Premier League 2010-2011 với đối thủ không mấy xứng tầm là tân binh West Bromwich. Có lẽ, đây là cơ hội để Chelsea lấy lại hình ảnh của một nhà vô địch sau trận thua trước Man United. Dù đã bán đi một loạt trụ cột như Joe Cole, Michael Ballack, Ricardo Carvalho…nhưng với dàn sao khủng cùng lịch sử toàn thắng trước đối thủ kể từ năm 2002 trở lại đây, HLV Ancelotti và các học trò hoàn toàn có thể đem lại niềm vui cho người hâm mộ tại Stamford Bridge ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.
Hàn Đăng