Thể thao quốc tế

Iniesta đưa Tây Ban Nha lần đầu lên đỉnh thế giới

ClockThứ Hai, 12/07/2010 07:37
TTH - Đánh bại Hà Lan sau 120 phút với bàn thắng duy nhất của Iniesta, Tây Ban Nha đã chính thức trở thành tân vương của bóng đá thế giới.

Bước vào trận chung kết đầu tiên trong lịch sử, Tây Ban Nha vẫn giữ nguyên đội hình như trong trận bán kết với đội tuyển Đức, trong khi Hà Lan đã có tới hai sự thay đổi khi Van de Wiel và De Jong được tung vào sân ngay từ đầu sau án phạt.

Đứng trước ngưỡng cửa để lần đầu tiên bước lên ngôi vương tại một vòng chung kết World Cup, Tây Ban Nha với khả năng cầm bóng chắc đã đẩy cao đội hình và gây sức ép lên phần sân đối phương sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài người Anh, Howard Webb.
 
Chính việc thi đấu chủ động đó đã giúp cho đội bóng xứ đấu bò có được thế chủ động và tạo nên tình huống nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay phút thứ 5, từ quả đá phạt bên phía cảnh phải của tiền vệ thiết kế lối chơi Xavi, Ramos đã có pha bay người đánh đầu kỹ thuật, tiếc là cú dứt điểm của anh không thể thắng nổi thủ thành Stekelenburg, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho đội tuyển Tây Ban Nha.
 
Trong khi đó, Hà Lan sau khoảng 10 phút đầu tiên chủ động chơi chậm và ưu tiên sự chắc chắn với một đội hình được bố trí khá sâu để chống lại lối chơi kỹ thuật của Tây Ban Nha, cũng dần lấy lại thế trận với những pha lên bóng từ hai biên của Robben và Kuyt.
 

Người hùng Iniesta ghi bàn duy nhất của trận đấu - Ảnh AP
 
Tuy nhiên, trong những phút thi đấu sau đó, cả Tây Ban Nha và Hà Lan đều chơi khá thận trọng và cũng không ngại va chạm khá nguy hiểm (như của Van Bommel, De Jong bên phía Hà Lan) để ngăn chặn những tình huống lên bóng của đối phương, khiến cho trận đấu diễn ra khá căng thẳng. Bằng chứng là việc trọng tài Howard Webb đã phải rút ra tới năm thẻ vàng dành cho các cầu thủ hai đội.
 
Phải đến phút 36 của trận đấu, Hà Lan mới có được cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau một tình huống đá phạt khá ăn ý, nhưng tiếc là trong một tư thế không bị ai kèm, Mathijsen lại đá hụt bóng. Ngay lập tức, Tây Ban Nha cũng đưa ra câu trả lời với tình huống phản công khá nhanh và kết thúc bằng cú dứt điểm đi chệch cột dọc của Pedro.
 
Trong phút bù giờ đầu tiên, Robben sau một pha đi bóng kỹ thuật bất ngờ thực hiện một cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi vào góc gần, nhưng một lần nữa thủ thành Casillas đã chơi xuất sắc khi kịp thời bay người đẩy bóng cứu thua cho đội nhà.
 
Cũng giống như những phút đầu trận đấu, Tây Ban Nha tiếp tục là những người nhập cuộc tốt hơn và tạo ra được pha bóng ngay từ những phút đầu tiên của hiệp hai khi trung vệ Puyol có pha bật cao đánh đầu đưa bóng đi ngang khung thành của đội tuyển Hà Lan, tuy nhiên Capdevilla lại sút hụt bóng.
 
Trong khi đó, Robben vẫn là cầu thủ chơi hay nhất bên phía đội tuyển Hà Lan khi anh liên tục có những pha lên bóng khá tinh quái và rất kỹ thuật. Phút 58, Robben tạo ra pha treo bóng khá khó chịu vào trong vòng cấm để trung vệ Heitinga thực hiện pha đánh đầu đi cắt mặt khung thành của Casillas.
 
Nhưng cũng chỉ đúng ba phút sau từ tình huống mất bóng ở giữa sân của Tây Ban Nha, tiền vệ Sneijder rất nhanh tung ra đường chuyền để Robben băng xuống đối mặt với thủ môn, tuy nhiên trong tư thế không thể thuận lợi hơn, anh lại không thể đánh bại thủ thành Casillas.
 
Sau tình huống thoát hiểm trong gang tấc, Tây Ban Nha cũng bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn để có được bàn thắng mở tỷ số của trận đấu. Phút 70, Navas bất ngờ có pha xuống biên rất nhanh trước khi tung ra đường căng ngang nguy hiểm, tuy nhiên David Villa lại không thể hiện thực hóa cơ hội đó thành bàn thắng.
 
Trong những phút thi đấu tiếp theo, Tây Ban Nha vẫn không ngừng đẩy cao tốc độ trận đấu và gây sức ép lên khung thành của thủ môn Stekelenburg. Phút 77, từ cú đá phạt góc của Xavi, Ramos có cơ hội để bật cao đánh đầu nhưng một lần nữa cú dứt điểm của anh lại đi vọt xà ngang.
 
Tấn công nhiều mà vẫn chưa có được bàn thắng, Tây Ban Nha suýt chút nữa phải trả giá khi Robben lần thứ hai trong trận đấu này có được cơ hội băng xuống rất nhanh để đối mặt với thủ môn, nhưng lại thêm một lần nữa Casillas là người chiến thắng.
 
Ở những phút chính thức cuối cùng của trận đấu, hai đội dù vẫn không ngừng tổ chức tấn công lên phần sân của nhau, nhưng đã không có bàn thắng nào được ghi, buộc phải bước vào hai hiệp phụ để phân định thắng thua.
 
Trong những phút thi đấu của hiệp phụ thứ nhất, Tây Ban Nha vẫn là những người giành kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhiều hơn. Ngay ở phút 95, Fabregas có pha thoát xuống đối mặt với thủ môn đối phương nhưng anh lại không thể chiến thắng được Stekelenburg.
 
 
Sau tình huống nguy hiểm của Fabregas, các cầu thủ Tây Ban Nha vẫn không ngừng gây sức ép lên khung thành của Hà Lan trong những phút tiếp theo. Nhưng trong một ngày kém may mắn, các cầu thủ đến từ xứ đấu bò vẫn chưa thể có được bàn thắng dù cú sút của Navas ở phút 101 rất nguy hiểm vẫn không thể đánh bại được hàng thủ Hà Lan.
 
Bước sang đầu hiệp phụ thứ hai, huấn luyện viên Del Bosque đã quyết định đưa Fernando Torres vào sân thay David Villa với hy vọng chân sút này có thể đem đến sự bất ngờ. Tuy nhiên, khi mà tiền đạo này chưa thể tỏa sáng thì Tây Ban Nha đã có được lợi thế khi Heitinga phải nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ sau một pha phạm lỗi với Iniesta.
 
Với lợi thế hơn người, Tây Ban Nha không ngừng đẩy cao đội hình tấn công và rồi những cố gắng của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Phút 115, hàng thủ Hà Lan đã mắc sai lầm khi không theo kèm Iniesta, để tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm tung lưới Stekelenburg ở cự ly gần.
 
Trong những phút thi đấu còn lại của trận đấu, Hà Lan dù đã rất cố gắng để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng tất cả những nỗ lực đó đã trở nên vô nghĩa khi hàng thủ Tây Ban Nha đã co về rất đông để bảo toàn kết quả.
 
Theo TTXVN
 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top