Đã nghèo còn gặp eo

Chủ Nhật, 13/03/2011 17:02
(GMT+7)
TTH - Hiệp một giữa Huda Huế và vị khách đến từ vùng Mỏ diễn ra khá sôi nổi sau khoảng 10 phút thăm dò.
Liên tiếp những pha hãm thành được hai đội tung ra về phía khung thành đối phương. Trong đó, đáng chú ý là pha đánh đầu của Hữu Long (Huda Huế) ở phút 14 khiến thủ môn Tấn Linh phải vất vã lắm mới giữ sạch được mảnh lưới cho Than Quảng Ninh. Chỉ sau một phút, đội khách cũng đáp trả lại bằng pha dứt điểm của Belibi về phía khung thành Huda Huế.
.jpg)
Trắng tay trên sân nhà, Huda Huế tiếp tục với nỗi lo rớt hạng. Ảnh: An Nhơn
Sang hiệp hai, sau khi phá bẫy việt vị thành công, Belibi đã giúp Quảng Ninh có bàn thắng vươn lên dẫn trước ở phút 47, và 15 phút sau, Huda Huế tiếp tục nhận bàn thua thứ hai từ quả đá phạt góc của Eduardo. Những phút còn lại, nỗ lực của đội chủ sân Tự Do chỉ là bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 do công của Bá Tư ở phút 64. Điều đáng nói, trong suốt diễn biến trận đấu, khá đông khán giả trên sân phản ứng cách hành xử của vị trọng tài chính, họ cho rằng Huda Huế bị xử ép ở rất nhiều tình huống. Được biết, đây là lần bắt chính đầu tiên ở giải hạng Nhất của vị trọng tài này.
Trắng tay trên sân nhà, Huda Huế lại trở về “mái nhà xưa” trên bảng xếp hạng cùng “bóng ma” hạng Nhì lơ lửng trên đầu.
Hàn Đăng