ClockThứ Hai, 16/04/2012 05:30

Theo bước chân trinh sát

TTH - Cơn mưa kéo theo cái rét đặc trưng của miền sơn cước A Lưới. Những giọt nước buốt giá lăn dài trên khuôn mặt các chiến sĩ trẻ đang huấn luyện đội hình chiến thuật. Thiếu tá Hồ Văn Xuân, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân khẳng định: “Với bộ đội trinh sát, thời tiết càng khắc nghiệt thì huấn luyện càng sát với thực tế. Người lính thời bình phải được thử thách trong những môi trường gian khổ nhất, mới đáp ứng được nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra”.

Trong đợt huấn luyện chiến thuật tổng hợp này, đơn vị thực hiện rất nhiều nội dung như: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng hành quân, vượt sông, phục kích, phân đội trinh sát luồn sâu điều tra nắm tình hình ngoại biên, mật phục tại các đường tiểu mạch qua lại biên giới, bắn đạn thật... Tại vị trí huấn luyện, Trung úy Nguyễn Văn Xia, Đội trưởng Đội trinh sát Đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân giao nhiệm vụ cho phân đội bước vào trinh sát điều tra bám sát đối tượng. Giọng anh chắc nịch, gọn ghẽ nhưng toát lên vẻ tự tin. Trung úy Xia bảo: “Huấn luyện cũng là thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nên tất cả cán bộ, chiến sĩ đơn vị đều xác định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Trời dần về chiều, những tia nắng nhạt chiều đầu hạ phớt chút hoen vàng lên từng dải núi. Rồi cái rét ngọt lịm từ đâu vội vàng tràn về. Đèn bắt đầu sáng trong từng ô cửa, từng nếp nhà sàn. Đêm bắt đầu buông dần, trời đen kịt một màu. Các chiến sĩ cũng đã hoàn thành xong việc ngụy trang. Các anh đen lẫn một màu của đất, chỉ còn đôi mắt thì vẫn sáng. Thiếu tá Hồ Văn Xuân rỉ tai tôi: “Đối với bộ đội trinh sát, việc ngụy trang và giữ được bí mật khi làm nhiệm vụ là đặc biệt quan trọng. Bởi thế, trong mọi nhiệm vụ phải xây dựng cho bộ đội có ý thức, thái độ nghiêm túc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thiếu tá Xuân chỉ huy Đội trinh sát tiếp tục nhiệm vụ huấn luyện. Và đêm nay, các anh bước vào “trận đánh”...

Đình Đình
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gửi yêu thương trên thao trường

Ngày 29/3, Tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Hội phụ nữ các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình Đồng hành cùng chiến sĩ mới – Gửi yêu thương trên thao trường, Khâu áo chiến sĩ và bữa cơm ấm lòng tình mẹ.

Gửi yêu thương trên thao trường
Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa

Đội chiếu phim lưu động Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã không quản ngại khó khăn, lặn lội đến vùng sâu, vùng xa và doanh trại quân đội tổ chức hàng trăm buổi chiếu phim phục vụ nhu cầu giải trí của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Bộ đội “cõng phim” về vùng sâu, vùng xa
Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang

Công tác đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã có bước phát triển toàn diện cả chiều rộng, lẫn chiều sâu; thực sự là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát huy sức trẻ trong lực lượng vũ trang
Return to top