Thể thao quốc tế

Thi đấu hơn người, Chile vượt ải Thụy Sỹ

ClockThứ Ba, 22/06/2010 05:35
TTH - Nhờ thi đấu hơn người, khi ở phút phút 31 Valon Behrami của Thụy Sỹ phải nhận thẻ đỏ rời sân, Chile đã giành được 3 điểm trọn vẹn với bàn thắng duy nhất ở phút 75 của Mark Gonzalez.

Cả Chile và Thụy Sỹ đều có được 3 điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong khi Chile dễ dàng đánh bại Honduras với tỷ số 1-0, cũng với tỷ số đó, Thụy Sỹ đã tạo ra một bất ngờ thật sự ở kỳ World Cup lần này khi đánh bại nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha.

Bước vào cuộc đối đầu này, hai chân sút ghi bàn hàng đầu của Thụy Sĩ và Chile đều kịp bình phục chấn thương để góp mặt. Frei là mũi nhọn cao nhất trên hàng công của Thụy Sĩ, trong khi Suazo là đỉnh của tam giác tấn công Sanchez - Suazo - Beausejour. 
 
 
Thụy Sỹ chơi khá chắc chắn trong hiệp 1 (Ảnh: Getty Images)
 
Thụy Sỹ và Chile đều rất muốn giành 3 điểm trong cuộc đối đầu này để có thể rộng cửa đi tiếp. Nhưng, nếu đội nào sảy chân trong trận đấu này thì cũng sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi Tây Ban Nha, một đội rất mạnh trong bảng H đang cần điểm hơn bao giờ hết.
 
Chình vì vậy, trong hiệp 1, sự cẩn trọng của cầu thủ hai đội đã làm trận đấu diễn ra không hấp dẫn. Không có nhiều tình huống đáng chú ý của cả Thụy Sỹ và Chile. Chile có phần nhỉnh hơn trong việc kiểm soát và điều phối bóng. Các tình huống tấn công của các cầu thủ Nam Mỹ hầu như đều được thực hiện ở hai bên cánh với sự góp mặt của Suazo và Sanchez.
 
World Cup năm nay, lối chơi phòng ngự phản công được rất nhiều đội bóng áp dụng. Thụy Sỹ là một đội như thế. Trong trận gặp Chile này, Thụy Sỹ thiên về phòng ngự nhưng đáng tiếc các pha phản công của họ lại không đủ độ sắc sảo. Những tình huống nguy hiểm của họ có được chỉ dựa vào sai lầm của đối phương. Phút 30, Thụy Sỹ chút nữa có bàn thắng khi N' Kufo tận dụng đường chuyền về bất cẩn của hậu vệ Chile.
 

Valon Behrami phải nhận thẻ đỏ sau tình huống đánh nguội cầu thủ Chile (Ảnh: Getty Images)
 
Phút 31, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi tiền vệ Valon Behrami nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Khalil Al Ghamdi sau 2 pha đánh nguội đối với cầu thủ Chile. Chơi thiếu người, HLV Ottmar Hitzfeld buộc phải hy sinh tiền đạo mũi nhọn Frei, vào thay anh là tiền vệ Tranquillo Barnetta để lấp chỗ trống của Behrami.
 
Thi đấu hơn người, nhưng trong hiệp 1, các cầu thủ Chile cũng không tạo ra được thêm một cơ hội đáng kể nào. Kết thúc 45 phút hiệp 1, tỷ số vẫn là 0 – 0.
 
Bước sang hiệp 2, Chile bắt đầu tăng cường sức tấn công. Valdivia, người chơi cực kì nổi bật trong trận đấu trước Honduras và Mark Gonzalez được tung vào sân để tăng cường sức sáng tạo cho hàng công của đội tuyển Chile.
 
Sự thay đổi người của HLV Bielsa đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Phút 50, bóng đã được Sanchez đưa vào lưới Thụy Sĩ sau một pha phối hợp đá phạt nhưng rất tiếc khi 3 cầu thủ Chile đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.
 
Sau đó, trận đấu dần nóng lên với rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo của cầu thủ hai đội. Liên tiếp từ phút 48 đến 61, đã có 4 thẻ vàng được rút ra chia đều cho 2 bên.
 
Tăng cường sức tấn công, Chile đã được đền đáp. Phút thứ 75, hai cầu thủ được tung vào sân trong hiệp hai là Mark Gonzalez và Paredes đã có pha phối hợp xuất sắc để ghi bàn khai thông thế bế tắc, Mark Gonzalez là người ghi tên mình vào bảng điện tử. Tỷ số 1-0 cho Chile là điều hợp lí đến thời điểm này của trận đấu.
 
Trận đấu càng về cuối càng hấp dẫn với những màn tấn công của cả hai đội (Ảnh: Getty Images)
 
Trận đấu càng về cuối càng diễn ra hấp dẫn với các màn tấn công liên tiếp của cả hai bên. Trong khi Chile rất muốn có thêm bàn thắng thứ 2 để giành lợi thế nếu phải so kè về mặt hiệu số, còn Thụy Sỹ cũng không dễ dàng chấp nhận một trận thua. Tuy vậy, với 10 người trên sân, các cầu thủ của đất nước đồng hồ cũng không thể làm gì được Chile và đành thúc thủ với tỷ số 1-0.
 
Có được 3 điểm trong trận đấu này, các cầu thủ Chile chắc chắn dẫn đầu bảng H sau 2 lượt đấu. Họ chỉ mong chờ Honduras có thể làm nên điều bất ngờ ở trận đấu với Tây Ban Nha để có thể chính thức ăn mừng. Trong khi đó, đường vào vòng 2 đối với Thụy Sỹ cũng chưa hề khép lại khi ở lượt đấu cuối họ chỉ phải tiếp một Honduras yếu nhất bảng.
Theo VOV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

AFC Asian Cup 2023: 'Hat-trick' penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương

Chung kết Asian Cup 2023 là trận chung kết lịch sử của cả Jordan và Qatar. Với chủ nhà Qatar, họ có cơ hội để bảo vệ ngôi vương sau chiến thắng ở trận chung kết năm 2019 và trở thành đội thứ 5 trong lịch sử có hai lần liên tiếp vô địch Asian Cup.

AFC Asian Cup 2023  Hat-trick penalty giúp Qatar bảo vệ ngôi vương
Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024

Đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết Asian Cup 2024. Đáng chú ý là cặp đấu giữa Iran và Nhật Bản. Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch là Hàn Quốc và Australia cũng rất được chú ý.

Lịch trực tiếp tứ kết Asian Cup 2024
Return to top