Thừa Thiên Huế cuối tuần Diễn đàn
Thiết lập hệ thống bảo tàng, khu trưng bày và trình diễn tại Huế
TTH - Làm cho Huế trở nên sâu đậm, sang trong, ấn tượng và hấp dẫn trong mắt du khách hơn, theo tôi, không gì hay hơn là bên cạnh trùng tu, bảo tồn di tích, cải tạo cảnh quan đô thị, nâng cao các loại hình dịch vụ là thiết lâp một hệ thống bảo tàng, nhà trưng bày và nhà trình diễn các loại hình thủ công mỹ nghệ truyền thống.
Trưng bày truyện Kiều trên đá cuội tại Công viên 3 - 2
Bên cạnh đó là hệ thống các bảo tàng về nông cụ, ngư cụ, đồ gia dụng...nhất là Bảo tàng Mỹ thuật. Xứ Huế nuôi dưỡng biết bao nhân tài về hội họa, trong số họ có người làm rạng danh cho đất nước như Tôn Thất Sa, Lê Văn Miến, Nguyễn Khoa Bảo Toàn; sau này là Đinh Cường, Tôn Thất Văn, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối, Hoàng Đăng Nhuận...và nhiều họa sĩ của lớp trẻ đang chinh phục những đỉnh cao mới của nghệ thuật.
Trong một dịp về thăm Huế , họa sĩ Đinh Cường đã bày tỏ tâm nguyện được hiến tặng cho Huế nhiều tác phẩm của mình và có mong muốn sẽ đứng ra kêu gọi nhiều văn nghệ sĩ có tên tuổi, các nhà sưu tập tranh về Việt Nam ở nước ngoài hiến tặng tranh nếu Huế thành lập Bảo tàng Mỹ thuật, trong đó có bộ sưu tập mà theo họa sĩ là hơn 300 tác phẩm. Còn biết bao đồ vật quý hiếm đi theo người Huế xa quê sẽ có cơ hội trở về với không gian nguyên thủy của nó.
Ký hoạ chân dung ở Công viên Tứ Tượng
Một việc cần lưu tâm nữa là, chúng ta đã tổ chức thành công mấy kỳ Festival rồi nhưng việc lưu lại những tác phẩm, đạo cụ, phục trang...của các văn nghệ sĩ từ khắp bốn phương, trong nước và ngoài nước chưa được để ý đến. Sẽ là hay hơn và ý nhị hơn nếu chúng ta thiết lập một nhà trưng bày (hoặc một gian trưng bày) cho các vật phẩm đó, kể cả tư liệu phim ảnh về các kỳ Festival, các vở diễn hay... Nếu làm được như vậy, dần dà, qua nhiều kỳ Festival nữa, chúng ta sẽ có một nhà trưng bày bề thế và độc đáo. Các nghệ sĩ sẽ vui hơn , hào hứng hơn khi biết các tác phẩm, đạo cụ, phục trang của mình được lưu lại và được gìn giữ. Và rồi họ, con cháu họ sẽ quay lại với Huế. Họ thành du khách và người quảng bá. Ý tưởng này đã lóe lên trong tôi trong một lần nhìn những con ngựa trong tác phẩm “Meeting point” của Rémi Polack và Nguyễn Ngọc Lâm đang trong khuôn viên của Văn phòng Festival Huế…
