ClockChủ Nhật, 23/10/2016 13:56

Tiếng chổi trên phố

TTH - Việc xả rác bừa bãi vừa thể hiện kém văn minh trong cuộc sống đô thị hiện đại vừa làm khổ thêm cho những công nhân vệ sinh môi trường vốn đã quá nhọc nhằn, độc hại.

Muốn có một thành phố đẹp trước hết phải biết giữ cho thành phố sạch, điều đơn giản đó mỗi chúng ta có thể làm được. Vậy hãy làm gì để nhát chổi của người phụ nữ này trở nên nhẹ nhàng hơn…?

PHẠM BÁ THỊNH

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Muốn biến chuyển, phải phạt!

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, đa dạng. Thế nhưng, vi phạm vẫn cứ hoàn vi phạm. Ngẫm lại, trăm sự đều do…chưa phạt mà ra.

Muốn biến chuyển, phải phạt
Phải chấm dứt tình trạng xả rác, xâm hại cảnh quan di tích

Rất nhiều "Ngày chủ nhật xanh" đã được tổ chức, Xanh- sạch- sáng đã trở thành phong trào của cả tỉnh và được nhiều địa phương duy trì thường xuyên, vậy mà sao vài vị trí rất đáng để mắt như nơi đống rác kia “tọa lạc” lại bị bỏ sót...

Phải chấm dứt tình trạng xả rác, xâm hại cảnh quan di tích
Hương quê trên phố

Mệ là mạ của một người bạn học cũ. Hơn năm mươi năm nay chỗ ngồi của mệ luôn ở ngay lối đi vào chợ.

Hương quê trên phố
Phố vẫn còn sang những chuyến đò

Ngày 16/10, những trận mưa đã ngớt. Nước trên nhiều con đường trong lòng thành phố hôm qua còn là “con sông” hôm nay đã rút, vơi rất nhiều, để xe cộ hối hả lại qua. Nhưng cũng ngay trung tâm thành phố, vẫn còn những con đò “cắm sào” đứng đợi…

Phố vẫn còn sang những chuyến đò
Return to top