ClockChủ Nhật, 30/04/2017 13:26

“Tiếng hát át tiếng bom”

TTH - Suốt chiều dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Tại buổi gặp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế (8/2013)

Ông Nguyễn Khoa Điềm, đơn vị Văn nghệ, Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương nhớ lại: “Công tác tuyên huấn thời kỳ đó đã thành công trong việc vận động Nhân dân bám đất, bám làng, một tấc không đi, một ly không rời, cổ vũ, động viên toàn dân và toàn quân ta hưởng ứng các phong trào cách mạng, nổi dậy đấu tranh, dũng cảm chiến đấu làm nên thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.

Khi mới thành lập, cán bộ ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng theo đà của cuộc kháng chiến, Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế đã nhanh chóng kiện toàn về tổ chức bộ máy, phát triển ngày càng lớn mạnh. Những năm 1966 - 1967, Ban Tuyên huấn tập trung mở các lớp tập huấn chính trị cho các huyện, xã, các lớp học tập, quán triệt nghị quyết, lớp bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới. Ngoài báo Quyết Thắng được phát hành hàng tuần, Ban Tuyên huấn còn xuất bản Sổ tay tuyên truyền, Tạp chí Văn nghệ, các tập thơ ca cách mạng, ca dao kháng chiến. Trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt, các đội văn công đã đem tiếng hát cách mạng đến với quần chúng nhân dân, động viên cán bộ, chiến sĩ thêm tin tưởng vào tiền đồ cách mạng.

“Trong chiến dịch giải phóng Thừa Thiên Huế Xuân 1975, tôi làm việc ở Văn phòng Đảng ủy mặt trận cánh Bắc. Đây là địa bàn trọng điểm tấn công nổi dậy ở đồng bằng Trị Thiên. Công tác tuyên truyền ở mặt trận cánh Bắc trong thời gian chuẩn bị chiến dịch được triển khai theo hệ thống tổ chức Đảng và chỉ huy các đơn vị. Các đội vũ trang khi công tác đã sử dụng rất phổ biến hình thức “Gọi loa binh vận”, tổ chức nhiều buổi phát thanh lưu động đến thôn xóm và các vị trí của địch. Chúng tôi còn tổ chức lớp học dân ca địa phương. Các làn điệu “Tương tư khúc”, “Lý năm canh”, hò, vè... cũng được lên loa với sáo, đàn réo rắt, nhịp phách rộn ràng nâng tiếng hát bay cao. Nhờ vậy mà chính sách của cách mạng, chiến công của quân, dân ta chống đàn áp, đòi hòa bình, độc lập, thống nhất theo đó tỏa rộng, thấm sâu.

Sáng 9/3/1975, trời mù đen, nhưng tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của mấy o gái Phong Lai man mác lan tỏa trong sương sớm: ‘Chua me nấu với hến tiền/ Chồng chan vợ húp hơn tiên trên đời/ Ngậm vàng mà đắng anh ơi/ Theo chi giặc Mỹ một đời nhuốc nhơ”, ông Hoàng Ngọc - đơn vị Tuyên truyền Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế nhớ lại.

Công tác tuyên huấn đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, cuốn hút hàng triệu người con ở khắp mọi miền đất nước tham gia cuộc kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Các hoạt động cụ thể như: chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, nói chuyện thời sự, phổ biến tin thắng trận trên các chiến trường, đọc hoặc nghe trên đài phát thanh những bài báo, bài hát làm rung động con tim, đã thôi thúc tinh thần chiến đấu, hăng say công tác và sản xuất của đồng bào, chiến sĩ ta.

Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế gồm các bộ phận: Tuyên huấn, huấn học, thông tấn, báo chí, văn nghệ, giáo dục, trường Đảng, nhà in, Đài Phát thanh Giải phóng, thông tin văn hóa, văn công, điện ảnh, chiếu bóng, điện đài và Văn phòng Ban…

“Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước càng đến những ngày cuối cùng, anh chị em văn công chúng tôi càng phải đẩy mạnh việc tuyên truyền nhiều hơn chính bằng lời ca, tiếng hát của mình. Dọc dãy Trường Sơn từ Khe Sanh – Lao Bảo (Quảng Trị) đến A Lưới, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) chỗ nào cũng có bóng dáng của chúng tôi. Lúc đó, tôi là một trong những cây đàn chính của đội văn công phục vụ văn nghệ cho các chiến sĩ bộ đội. Chính những bài ca, tiếng hát như: “Vì miền Nam”, “Chèo đò bên bến sông Hương”... đã cổ vũ, khích lệ tinh thần cho bộ đội quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ”- bà Võ Thị Thanh Trúc, đơn vị Văn công Khu ủy Trị Thiên Huế kể.

Nói về những tháng ngày ấy, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm, đơn vị Văn công Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế quả quyết: “Tiếng hát lúc bấy giờ rất giá trị, đã tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân ta; đồng thời gây hoang mang cho địch. Cuối năm 1966, đoàn chúng tôi về công tác tại làng Niêm Phò – quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đến nơi, chúng tôi biểu diễn 14 tiết mục đủ loại, người dân rất hoan nghênh và ủng hộ. Khoảng 3 tiếng sau khi phục vụ, nghe tin, địch càn về Niêm Phò trong đêm, đoàn chúng tôi chia nhỏ mỗi tổ 3 người. Chừng 8 - 9 giờ tối, địch đến càn. Ở dưới hầm bí mật, tôi nghe rõ tiếng của địch tra vấn: “Có thấy Việt Cộng không?”. Dân trả lời: “Chúng tôi không biết”. Nhờ sự che chở của dân mà 3 chị em chúng tôi được an toàn”.

Phát huy truyền thống cách mạng, giờ đây, những người làm công tác Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên Huế ngày nào vẫn luôn giữ vững ý chí vượt khó vươn lên. Nhiều người là “hạt nhân” đi đầu trong các phong trào tại địa phương; tích cực tăng gia sản xuất, dạy bảo con cháu. Họ xứng đáng là những cán bộ “đầu tàu, gương mẫu” trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Bài, ảnh: ANH PHONG

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số

Văn hóa đọc không còn như trước đây, không phải cứ cầm sách mới là đọc sách. Trò chuyện với Thừa Thiên Huế Cuối tuần, bà Hoàng Thị Kim Oanh, Giám đốc Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế cho rằng, trong thời đại công nghệ số, độc giả có thể đọc ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào chỉ cần có điện thoại, máy tính… kết nối internet.

Văn hóa đọc thay đổi theo kỷ nguyên số
Em và ngày hội đọc sách

So với các bạn cùng trang lứa TP. Huế và vùng đồng bằng, các bạn nhỏ ở huyện vùng núi, vùng xa Nam Đông và A Lưới thiệt thòi hơn nhiều về điều kiện để tiếp cận công nghệ thông tin...

Em và ngày hội đọc sách
Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”

Ngày 21/4, tại tổ dân phố 4, Khối Dân vận phường Phường Đúc (TP. Huế) tổ chức khánh thành “Điểm xanh văn hóa”, trị giá hơn 50 triệu đồng.

Khánh thành “Điểm xanh văn hóa”
Return to top