Kết quả tìm kiếm cho "Khánh Linh"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3381
Cập Nhật 01-05-2020
Ba nhà văn Nguyễn Quang Hà, Tô Nhuận Vỹ và Hà Khánh Linh đều trưởng thành từ kháng chiến chống Mỹ. Hiện thực bi hùng của cuộc chiến đã thôi thúc họ cầm bút, như là cách để trả nợ cho đồng đội, Nhân dân.
Cập Nhật 16-11-2018
Đây là thành tích ngoài mong đợi của cờ vua Thừa Thiên Huế.
Tag: Nguyễn Hà Khánh Linh, cờ vua, kỳ thủ
Cập Nhật 08-04-2018
Tại giải Cờ vua trẻ châu Á 2018, Khánh Linh đã mạnh mẽ và vững vàng giành được thành tích xuất sắc. Sau ván cuối diễn ra 9/4, Khánh Linh có khả năng cùng các bạn Việt Nam giành huy chương vàng đồng đội U10.
Tag: Khánh Linh, Cờ vua trẻ châu Á 2018, Thái Lan, cờ vua, U10
Cập Nhật 25-11-2015
(TTH) - Vừa qua, trên đường đi học đoạn qua thôn Đông A, xã Phú Lương (Phú Vang), em Phạm Khánh Linh, học sinh lớp 6 Trường THCS Phú Lương nhặt được số tiền trị giá 1,2 triệu đồng. Nhặt được của rơi, em Linh vội đem vào trường báo cho cô Tổng phụ trách Đội Lê Thị Phê. Lập tức, cô Phê báo cho Ban giám hiệu nhà trường. Ngày sau đó, Trường THCS Phú Lương đã thông báo rộng rãi việc này trong địa phương để ai mất tiền đến nhận lại. Nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra chủ nhân của số tiền trên.
Cập Nhật 09-11-2015
(TTH) - Hà Khánh Linh (tên khai sinh là Nguyễn Khoa Như Ý) quê ở thôn Niêm, làng Ưu Điềm, xuất thân trong một gia đình khoa bảng nổi tiếng ở Huế. Năm 20 tuổi, đang học dở dự bị đại học Khoa học Sài Gòn thì chị quyết định bỏ học để gia nhập quân giải phóng. Từ đó cho đến khi nghỉ hưu, chị đã từng đi dạy, làm phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, Đài Phát thanh Bình Trị Thiên; làm biên tập, Thư ký Tòa soạn rồi Phó tổng biên tập Tạp chí Sông Hương. Chị đã có những năm tháng gian khổ ở chiến trường Trị Thiên, kể cả chiến trường Campuhia... Tất cả khiến chị có một vốn sống hết sức phong phú, rất cần thiết cho một nhà văn viết tiểu thuyết.
Cập Nhật 19-10-2015
(TTH.VN) - Chiều 19/10, tại Tạp chí Sông Hương, Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế tổ chức chương trình giới thiệu tác phẩm mới của nữ nhà văn Hà Khánh Linh, gồm hai tiểu thuyết “Biến cố 182010” và “Em còn gì sau chiến tranh”.
Cập Nhật 21-06-2014
(TTH) - Hơn 30 năm trước, nữ nhà văn, nhà báo Hà Khánh Linh thân gái dặm trường sang Campuchia tác nghiệp khi đất nước này vẫn còn tàn dư polpot. 30 Năm sau, tác phẩm “Nụ cười Apsara” – những trang viết sống động, chân thực ra đời trong những ngày nữ nhà văn rong ruổi khắp Campuchia được trao tặng giải thưởng Văn học sông Mê Kông.
Cập Nhật 06-04-2014
(TTH.VN) - Đợt này, Việt Nam có 5 nhà văn đạt giải thưởng
Cập Nhật 13-02-2014
(TTH) - Hà Khánh Linh là nhà văn nữ thành danh hiếm hoi của xứ Huế, người Huế “rin” (làm thơ ký tên thật là Nguyễn Khoa Như Ý), là tác giả của nhiều tác phẩm, vừa tiểu thuyết, truyện ngắn, vừa ký và thơ. Đến tập truyện thứ 24 Trái tim tôi ở Hội An (Nxb Đà Nẵng 2013), chị chọn xứ Quảng làm miền quê sáng tác.
Cập Nhật 23-01-2014
(TTH) - Trong cuộc gặp gỡ đầu năm 2014 của Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế ngày 17/1/2014 vừa qua, nữ nhà văn Hà Khánh Linh giơ cao một cuốn sách dày, bảo: “Các bạn chú ý, đây là cuốn tiểu thuyết mới của Linh có tựa đề là Những dấu chân của mẹ, NXB Văn học ấn hành năm 2013. Đây là cuốn thứ ba trong bộ tiểu thuyết ba tập của Hà Khánh Linh viết về chủ đề Cố đô Huế trong chiến tranh cách mạng Người Kinh đô cũ (2004), Lửa Kinh đô (2010), Những dấu chân của mẹ (2013). Nhưng thật buồn và thật đau khổ cho tôi là trong cuốn sách này, tất cả các chữ “vô” trong bản thảo đều bị biên tập viên chữa thành chữ “vào”…”