Kết quả tìm kiếm cho "mất lái"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16132
Cập Nhật 21-06-2019
Theo các nhận chứng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể do xe ô tô 75A-050.83 bị nổ lốp, dẫn đến tài xế bị mất lái.
Cập Nhật 10-04-2018
Cô bạn rủ đến quán gội đầu (ở đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân, TP. Huế) với lời giới thiệu có mát xa mặt thích lắm, vừa chăm sóc làm đẹp da mặt lại vừa được thư giãn sau ngày làm việc mệt mỏi. Ừ thì cũng đến một lần cho biết chứ trong bụng thầm nghĩ quán quá xa nơi ở, tôi thấy không tiện.
Cập Nhật 21-01-2018
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện chiếc xe tải đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi dải phân cách.
Tag: Xe ô tô, mất lái, leo lên, giải phân cách, QL 1A
Cập Nhật 11-07-2017
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do tài xế buồn ngủ nên đã mất lái.
Tag: Xe tải, mất lái, đâm gãy, nhiều cây xanh, hàng rào nhà dân
Cập Nhật 14-04-2017
Khoảng 14h30 ngày 14/4, người dân thôn Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, TX. Hương Thủy phát hiện một người đàn ông tử vong dưới ruộng lúa, bên cạnh là chiếc xe máy.
Tag: mất lái, đâm vào trụ tiêu bên đường, tử vong, Thủy Thanh, TX. Hương Thủy
Cập Nhật 23-07-2016
Hôm qua (22/7), một chiếc xe ô-tô mất lái đã lao thẳng qua cổng chính ngôi đền thờ Eranwan nổi tiếng ở thủ đô Bangkok làm ít nhất 6 người bị thương.
Tag: Thái Lan, đền Erawan, ô tô mất lái
Cập Nhật 27-06-2016
Một xe khách mất lái húc đổ cây xanh bên đường Trần Hưng Đạo (TP. Huế) rồi lao vào nhà dân. Mặc dù trên xe có hàng chục hành khách nhưng rất may không có thiệt hại về người.
Tag: xe khách, Quốc gia, cây phượng, hành khách, trần hưng đạo, mất lái
Cập Nhật 01-07-2014
(TTH) - Một lần nữa, những giọt nước mắt lại lăn trên má các cầu thủ và cổ động viên Mexico, khi đội tuyển của họ dừng chân ở vòng 1/16 của một kỳ World Cup
Cập Nhật 05-10-2013
(TTH) - Dịp cuối tuần, thỉnh thoảng hai vợ chồng tôi lại đèo nhau về làng thăm bà con. Tuần vừa rồi cũng vậy, tiết trời râm mát, lại cũng lâu lâu chưa về. Thế là đi.
Cập Nhật 13-06-2012
(TTH) - Sinh ra và lớn lên ở Huế, tôi từ nhỏ đã được thưởng thức muôn vàn món ngon của đất Thần kinh. Mạ tôi mặc dù chỉ là bình dân bá tánh, nhưng nấu ăn thì phải nói là ngon tuyệt. Thức ăn mạ tôi nấu, luôn vừa miệng, đẹp mắt lại thơm ngon. Nếu mạ tôi là Thợ thì có lẽ chẳng ai dám xưng là Thầy trong lĩnh vực nấu ăn.