Kết quả tìm kiếm cho "sống lang thang"
Kết quả 1 - 10 trong khoảng 16388
Cập Nhật 08-04-2019
Có ngày trời nổi cơn gió nhè nhẹ, mặt nước trên con sông quanh Thành nội sóng gợn lăn tăn. Con nắng hiền ngoan, nhẹ nhàng lướt qua rồi ẩn vào trong những đám mây lang thang trên bầu trời.
Tag: tháng ba, hoa tháng ba, áo dài, nữ sinh
Cập Nhật 27-12-2018
Buổi trưa lang thang ở chân đèo Cả, đang ngó nghiêng tìm chỗ nghỉ chân thì bất ngờ nghe một giọng “Huế rin” âm hưởng vùng biển: “Vô đây cà phê mấy chú”.
Cập Nhật 14-06-2018
Long là đối tượng bỏ nhà đi lang thang. Hiện chưa xác định rõ Long có bị ngáo đá hay tâm thần không.
Tag: Leo mái nhà, đâm vào bụng, đối tượng Hồ Long, Công an tỉnh
Cập Nhật 19-10-2017
Từ năm 2013, quỹ nhi đồng Liên hợp quốc ( UNICEF ), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Save the Children và các đối tác khác đã hợp tác và đưa được thành công 5.000 trẻ em lang thang đoàn tụ với gia đình.
Tag: UNICEF, Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Save the Children, đoàn tụ trẻ em về với gia đình
Cập Nhật 16-04-2017
Đã có nhiều lý giải khác nhau về tên gọi sông Hương. Tháng ba, đi dọc các làng quê yên bình hai bên bờ sông Hương, mới cảm nhận dòng sông thơm thực thụ gắn liền với loại cây trái đặc sản tỏa hương ngào ngạt.
Tag: Dọc miền, sông thơm, Bùi Ngọc Long
Cập Nhật 17-11-2016
Từ một vụ tai nạn giao thông, Công an huyện Phú Vang phối hợp với Công an TP. Huế điều tra làm rõ nhóm đối tượng tuổi vị thành niên sống lang thang, chuyên tụ tập trộm cắp tài sản để… “cày” games.
Cập Nhật 07-11-2016
Nhóm đối tượng cả nam lẫn nữ có tuổi đời từ 14-17, tụ tập sống lang thang thường tổ chức trộm cắp để chơi game và tiêu xài cá nhân.
Tag: nhóm tuổi teen, sống bầy đàn, nghiện game, Công an TP. Huế, sa lưới
Cập Nhật 13-05-2016
Nhóm 12 thanh thiếu niên thường bỏ nhà sống lang thang gây ra 20 vụ trộm cắp và cướp giật tài sản người đi đường vừa bị Công an TP. Huế bắt giữ.
Tag: teen, 12 đối tượng, sống lang thang, trộm, cướp, TP Huế
Cập Nhật 03-07-2010
(TTH) - Những ngày rêu rong cùng bạn bè nơi góc phố, tôi vẫn cứ tự hoài niệm rằng: không biết mình đã về hay mình đang thử làm loài ve ướm một lần thoát xác, để thử những bước chân vốn sinh ra từ ngọn nguồn một nỗi muộn phiền nào của gió. Để được chảy. Để được nghiêng ngả như dòng sông kia đang lấp lánh ôm vào chút ráng bụi cuối cùng phủ lên một ngày đã cũ.
Cập Nhật 28-06-2010
(TTH) - So với nhiều làng nghề khác ở Thừa Thiên Huế với tuổi đời hàng trăm năm thì làng thêu Thuận Lộc có lẽ chỉ thuộc hàng cháu chắc chút chít gì đó thôi, bởi làng nghề này chính thức chào đời mới cách đây độ chừng hơn 3 thập kỷ. Ngoài ba mươi, vậy nhưng cuộc đời của nó cũng đã lắm những sóng gió, thăng trầm.