Thể thao trong nước

Tính sổ với người Mã

ClockThứ Bảy, 15/12/2018 08:45
TTH - Không phải Singapore, Indonesia và càng không phải Thái Lan mà chính Malaysia mới là kẻ lâu nay khiến bóng đá Việt buồn nhiều hơn vui. Từ khi hội nhập trở lại với khu vực từ năm 1991, ở tất cả mọi đấu trường, đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tới 18 lần nhưng chỉ thua 6 trận còn thắng tới 10. Riêng ở AFF Cup, số trận thắng của Việt Nam cũng gấp đôi, thắng 6 thua 3 và hòa 2.

Thủ tướng gửi thư động viên Đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018Ông Seo, đổi thay & chiến thắngSân nhà & khát vọng

Việt Nam quyết tâm tính sổ với người Mã (áo vàng) trên sân Mỹ Đình. Ảnh: TL

Đáng nói là, tuy thua ít nhưng toàn thua đau. AFF Suzuki Cup 2010, đội tuyển Việt Nam thua 0 - 2 ở bán kết lượt đi trên sân của Malaysia, rồi để đối thủ cầm chân 0-0 ở Mỹ Đình. Bốn năm sau, đội bóng của HLV Hữu Thắng và Malaysia lại gặp nhau tại bán kết. Việt Nam có lượt đi như mơ với chiến thắng 2 - 1 ngay trên sân khách. Vậy nhưng ở lượt về, chúng ta trải qua cơn ác mộng trên sân Mỹ Đình bằng việc thua 2 - 4, qua đó thua chung cuộc 4 - 5.

Cả Việt Nam và Malaysia đều đang sở hữu một “thế hệ vàng”. Với Việt Nam bắt đầu được nhắc tới sau kỳ tích U23 châu Á 2018, giải đấu mà Quang Hải cùng đồng đội vào tới trận chung kết. Cùng với thành tích bán kết ASIAD 18, lần đầu giành vé dự Asian Cup 2019, người Việt tự hào sở hữu một thế hệ có thể sánh vai với những đàn anh huyền thoại 2008. Sớm hơn Việt Nam, người Malaysia đã manh nha một thế hệ vàng mới từ giữa năm 2017. SEA Games 29 là điểm khởi phát khi đội bóng này giành huy chương bạc. Từ đó tới nay, lứa trẻ của Malaysia tiếp tục vào tới tứ kết U23 châu Á, vượt qua vòng bảng ASIAD 18.

Ở AFF Suzuki Cup 2018 lần này, thầy trò ông Park Hang - seo đã có một chiến thắng trước đối thủ Malaysia ở vòng đấu bảng. Tại bán kết, Malaysia may mắn mới vượt qua được Thái Lan. Hòa 0 - 0 trên sân nhà ở trận lượt đi, thầy trò ông Tan Chang Hoe hai lần bị người Thái vượt lên nhưng đã oanh liệt gỡ hòa 2 - 2. Người Mã đã như kẻ chết sống lại khi danh thủ Thái Lan Adisak Kraisorn bất ngờ có cú đá lên trời ở phút bù giờ trận bán kết lượt về. Nó khác với tuyển Việt Nam, dẫn trước 2-1 trên sân Philippines, về Mỹ Đình thắng tiếp 2-1, hiên ngang góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.

Ăn mừng sau pha ghi bàn của Đức Huy. Ảnh: Internet

Cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục sau khi bị dẫn trước 2 bàn cho thấy Malaysia xứng đáng thay thế ĐKVĐ Thái Lan đấu chung kết với Việt Nam tại AFF Suzuki Cup lần này. Các học trò của ông Park Hang - seo khởi đầu như mơ trên sân Bukit Jalil vào tối 11/12. Ngay từ phút thứ 25, các cầu thủ Việt đã vươn lên dẫn trước bằng cú sút không gì cản được của tiền vệ Huy Hùng sau khi Văn Đức dốc bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào vòng cấm khiến bóng nảy ra. Cũng chính cầu thủ Nghệ An đã có cú nhả bóng tuyệt vời chỉ 3 phút sau đó để Đức Huy băng lên từ tuyến hai, tung cú sút trái phá nhân đôi cách biệt.

Liên tục những pha bở lỡ cơ hội đáng tiếc của Đức Chinh, nhất là vào phút 31 khi cầu thủ này đối mặt với thủ môn nhưng đáng tiếc đã không thể giành chiến thắng khiến Việt Nam phải trả giá. Phút 35, trung vệ Saad băng vào, bật cao đánh đầu giúp đội chủ nhà Malaysia rút ngắn tỉ số. Năm phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Malaysia cân bằng tỉ số sau khi Rasid thực hiện cú sút hiểm hóc vào góc gần và hạ gục thủ thành Văn Lâm. Cũng chính thủ thành Văn Lâm đã có một pha cứu thua xuất sắc cho Việt Nam từ cú sút phạt của số 18 Malaysia khi trận đấu bước vào phút 90 + 3.

Cơ hội vẫn đang chia đều cho cả hai. Thế nhưng, với lợi thế hòa 2 - 2 trên sân đối phương, Việt Nam tràn đầy quyết tâm tính sổ với người Mã ở chung kết lượt về vào ngày 15/12 trên sân Mỹ Đình để lần thứ 2 đoạt cúp vàng tại AFF Suzuki Cup.

ĐÌNH NAM

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10

Tiếp nối thành công 9 năm, Ban dự án Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cá nhân, Hội đoàn, cộng đồng kiều bào, các nhà trí thức, khoa học và bạn bè quốc tế tổ chức trực tiếp và trực tuyến Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu - Lễ Giỗ Tổ và vinh danh con cháu Vua Hùng toàn cầu 2024 với chủ đề “Hoà bình - Di nguyện của tổ tiên”.

Tổ chức Ngày Quốc Tổ Việt Nam toàn cầu lần thứ 10
Thông tin doanh nghiệp
Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam

Việc tìm kiếm được một đơn vị sản xuất và cung cấp gói hút ẩm uy tín, chất lượng, giá tốt là mối quan tâm hàng đầu của rất nhiều đối tác và doanh nghiệp. Hiện có rất nhiều nhà quản lý đau đầu vì không tìm thấy được công ty nào uy tín và đáng tin cậy. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về Thịnh Phong Corp - Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm uy silicagel uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Đơn vị sản xuất, cung cấp gói hút ẩm silicagel hàng đầu Việt Nam
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam

Mỗi khi nghĩ đến KTS. Kazimierz Kwiatkowski tôi lại nhớ tiểu thuyết “Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” - một cuốn tiểu thuyết tình báo nổi tiếng của nhà văn Liên Xô (cũ) Yulian Semyonov, xuất bản năm 1969 và sau đó được dựng phim nhiều tập. Nhân vật chính là một sĩ quan tình báo của Liên Xô, bối cảnh tác phẩm bắt đầu từ chiến tranh thế giới thứ 2. Cuộc đời hoạt động trùng tu, cứu vãn di tích văn hóa của Kazimierz cũng có sự trùng hợp con số 17. Một KTS người Ba Lan có 17 năm liên tục làm việc ở Việt Nam.

Kazimierz và 17 năm ở Việt Nam
Return to top