Thể thao

Tinh thần giải trí với môn “thể thao vua”

ClockThứ Ba, 15/06/2021 09:28
TTH.VN - Mấy ngày qua, ở Huế đã có 2 vụ nhảy cầu. EURO cũng mới chỉ khởi tranh. Không biết hai chuyện này có liên quan gì nhau nhưng cái chuyện cá độ bóng đá, thua “đậm”, không có tiền trả nợ, bị xã hội đen vây bọc, tinh thần trở nên bức bí không thể tìm cách nào giải quyết được nên chọn cách “quyên sinh để xóa nợ”, cả trên thế giới và Việt Nam từ trước đến nay không hiếm.

Khó có bất ngờNgười hâm mộ bóng đá Huế “ăn ngủ” với EuroSelecao châu Âu ra quân suôn sẻ

Người dân xem Euro trong một nhà hàng ở Huế (ảnh mang tính minh họa). Ảnh: Phan Thành

Cũng xin được nhắc lại rằng, người viết bài này không ngụ ý ám chỉ hai trường hợp nêu trên liên quan đến thua lỗ bóng đá mà chỉ có ý đề cập đến chuyện cá độ bóng đá để có ai đó đọc, may ra, nó “phát ra một tín hiệu cảnh giác về những hậu quả khôn lường của nó”.

Theo tìm hiểu của người viết, bất kỳ một giải bóng đá lớn nhỏ nào cũng có cá độ. Trên thế giới họ công khai đưa ra tỷ lệ cá cược. Việt Nam chúng ta thì không được làm điều này nhưng vẫn ngấm ngầm chuyện cá độ.

Cá độ thì có muôn vàn hình thức: đánh trận ( tức là bắt bên nào thắng), tài - xỉu (tức là số lớn số nhỏ), tỷ số (ví dụ như 1-0, 2-0), phạt góc (trận này có bao nhiêu trái phạt góc). Riêng tài - xỉu thì cũng có nhiều loại tài - xỉu (tài - xỉu tỷ số, tài - xỉu phạt góc). Cá độ cả chuyện bên nào ghi bàn trước, bên nào đá phạt đền trước… Đúng là ma trận! Một trận bóng không chỉ đánh một lần là xong mà còn “lội ngược, lội xuôi”, tức là, ví dụ như đầu trận đánh đội A nhưng đến giữa trận thấy tình hình không ổn thì bắt lại đội B. Tất nhiên tỷ lệ cá cược là do nhà cái đưa ra. Về thật ngữ cá độ thì quá phong phú, ai không cá độ, không tìm hiểu… thì nghe các thuật ngữ rất lạ lẫm, ví dụ như xị (để chỉ tiền trăm), chai (để chỉ tiền triệu); rồi nguyên mâm, nửa mâm (đánh một ăn một, đánh một ăn nửa)… Đến đây thì đối với những người bình thường (không bao giờ chơi cá độ) đã thấy rối rắm lắm rồi!

Nói về phương thức đánh thì cũng thay đổi theo thời gian và cũng đi cùng với sự phát triển công nghệ. Trước đây người muốn chơi cá độ phải đến nhà cái hoặc là đại lý nhà cái ghi trực tiếp. Nếu quen biết rồi có thể điện thoại, được mất được nhận tiền chung hoặc trả tiền thua sau. Giờ thì đánh qua mạng. Ai muốn đánh banh độ, nhà cái “cấp cho một trang”. Có tiền mặt trả trước thì tốt. Ví dụ quỵ vào trước 20 triệu, chuyện ăn thì đã không nói làm gì. Nhưng nếu thua hết 20 triệu thì phải quỵ tiếp. Không quỵ là nhà cái đóng trang.

Nhưng cũng có một cách khác, nhà cái cho ứng trước để đánh. Nhà cái phải nhìn “ máu mặt” của từng người chơi mà cho ứng nhiều hay ít. Gót chân Achilles của người chơi chính là ở chỗ này. Vỡ nợ cũng là ở chỗ này. Tôi thì không hiểu lắm về tâm lý người chơi nhưng nghe nhiều người kháo nhau chẳng khác gì sự phân tích của những “nhà tâm lý học” cừ khôi. Người ta hay dùng từ “con bạc khát nước”. Ví dụ như đã thắng 10 triệu thì muốn thắng thêm, muốn thắng nhiều hơn thì phải đánh lớn. Còn thua? Thua 1 triệu thì phải đánh 2 triệu hoặc hơn để gỡ lại… cứ thế mà nối dài. Trong trường hợp không có tiền mà phải lấy trang ứng trước như nêu trên thì đôi khi thua bạc trăm, bạc tỷ là chuyện thường. Có một chuyện người chơi biết nhưng ai cũng “bị quên” là chuyện tỷ giá. Thường cái cấp cho người chơi một trang là tiền USD. Đánh 100 USD thấy là nhỏ nhưng khi qui ra tiền Việt thì nhiều. Rồi họ còn qui định “tỷ giá” – một ăn ba ăn bảy nhưng thường là một ăn hai mươi hay hai lăm (1 USD bằng hơn 20.000đ tiền Việt)…

Có điều này cần lưu ý. Chuyện này tôi cũng nghe người ta kháo nhau. Không dễ gì nhà cái cho người chơi ứng trước một số tiền lớn nào đó để anh chơi cá độ mà họ nắm đằng lưỡi cả!? Họ bao giờ cũng nắm đằng chuôi. Ấy là khi cho người chơi ứng, thua thì họ cho ứng tiếp. Thua tiếp họ cho ứng nữa… là vì họ nhìn vào “vị thế” của người chơi. Ví dụ như người chơi có tài sản gì – có xe honda xịn, có xe ô tô, có mấy cái nhà, mấy miếng đất. Thậm chí họ còn “điều nghiêng” cả hoàn cảnh kinh tế của bố mẹ người chơi đó. Người chơi không trả được thì họ sẽ có cách buộc phải trả thông qua bố mẹ (chẳng hạn). Khi họ thực hiện điều này, thường là đi cùng với “xã hội đen”. Đòi nợ thuê xuất hiện chính là trong những trường hợp như vậy. Rồi không phải thua một trả một là xong mà còn lãi mẹ đẻ lãi con, lãi con đẻ lãi cháu lãi chắt…

Đến đây thì chắc các bạn đã thấy độ nguy hiểm của cá độ rồi. Những con bạc khát nước thì càng gần với cạm bẫy nguy hiểm. Cho nên, nếu tôi được phép có một lời khuyên thì tôi sẽ khuyên: cứ theo dõi “môn thể thao vua” với một tinh thần giải trí là tốt nhất.

Nguyên Lê

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận
Liên kết hữu ích

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Không còn “có mới, nới cũ”

Trong danh sách 33 cầu thủ được HLV Troussier triệu tập trong lần tập trung vào đầu tháng 3 này, chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Indonesia ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, xuất hiện nhiều cái tên cũ, là trụ cột và chỗ dựa một thời của bóng đá Việt Nam.

Không còn “có mới, nới cũ”
Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”

Nửa mùa hạng Nhất đã đi qua và với vị trí top 3, bóng đá Huế đang có một mùa giải trên cả mong đợi. Cụ thể với 17 điểm, các học trò của ông Nguyễn Đức Dũng chỉ xếp sau 2 đội bóng được chỉ đích danh thăng hạng ngay từ đầu mùa giải và không có chi bất ngờ nếu được góp mặt ở sân chơi V. League vào năm sau. Sự thật thì chỉ có SHB Đà Nẵng là vượt trội, còn PVF-CAND cũng chỉ hơn CLB Huế vẻn vẹn 1 điểm và vượt lên ở lượt đá cuối cùng vào cuối tuần qua.

Vượt qua mặc cảm “bóng đá nhà nghèo”
Chờ đến... dài cổ!

Cùng với CLB Huế đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, CLB Thể Công - Viettel ở sân chơi V. League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Cố đô, bởi ở đội bóng này có bộ đôi cầu thủ gốc Thừa Thiên Huế là Hữu Thắng và Danh Trung.

Chờ đến  dài cổ
Return to top