ClockThứ Sáu, 04/07/2014 10:34

Trắng tay mùa World Cup

TTH - World Cup đem đến cho sinh viên niềm vui và sự sôi động. Nhưng World Cup cũng khiến sinh viên bỏ bê học tập, thậm chí dấn thân vào tệ nạn.

Theo chân bạn Võ Văn H, sinh viên năm 3, ngành cơ khí Trường cao đẳng Công Nghiệp Huế đến quán cafe Green (đường Nguyễn Huệ) vào thời điểm 23 giờ. Năm phút trước trận đấu giữa tuyển Hà Lan và Australia, quán Green gần như kín bàn. H tâm sự: “Đêm nào cũng vậy, tôi và bạn bè đều tập trung tại đây để theo dõi hết những trận đấu. Tôi không chỉ cổ vũ cho thần tượng của mình mà còn cổ vũ cho các đội tuyển chơi hay”.

Sinh viên xem World Cup tại quán cà phê

Những sinh viên khá giả hơn thì xem World Cup qua chiếc máy tính cá nhân được trang bị cáp quang và chiếc loa đủ lớn để nhiều người cùng nghe được. Lương Phương L, sinh viên năm 2, lớp TU2B Khoa Giáo dục tiểu học, Trường đại học Sư phạm Huế là một trong những fan hâm mộ bóng đá tâm sự: “Dù world Cup năm nay trùng với lịch thi cuối kỳ nhưng 4 năm mới có một lần nên không thể bỏ qua được”. Mỗi đêm, cứ đến 23 giờ thì căn phòng nhỏ của L tại đường Nguyễn Huệ là nơi tụ tập của mấy chị em trong xóm trọ.

Nhiều hệ lụy
Ngoài niềm vui, sự sôi động mà World Cup mang lại thì một số sinh viên cũng sa chân vào những cạm bẫy. Diễn ra vào thời điểm sinh viên bước vào những kỳ thi quan trọng, nhưng với ý nghĩ World Cup 4 năm mới có một lần nên nhiều sinh viên lơ là học tập, thức trắng đêm để xem những trận cầu đỉnh cao. Sáng sớm tới trường thì lại gật gù trên bàn học, rồi lại đi học muộn, thậm chí là bỏ học. Ngủ ngày cày đêm là câu nói mà sinh viên thường nhắc đến trong các cuộc trò chuyện.
World Cup còn làm cho sinh viên sống trong cảnh túng thiếu bởi khi tiếng còi khai cuộc thì tiền bạc, của cải được đặt vào mảnh giấy nhỏ để dự đoán tỷ số. Theo thuật ngữ của bóng đá thì đó là cá cược bắt tỷ số. Tất nhiên, với trò chơi đỏ đen thì đầu tư càng nhiều tiền thì lợi nhuận lại càng cao, ngược lại nếu thua thì xem như trắng tay. Cũng có sinh viên cá cược để được nhậu hay bị nhậu, để được đi hát hay bị đi hát. Những khoản tiền dành cho công việc ăn học đều được ưu tiên cho mùa World Cup. Thay vào những bữa cơm điều độ thì sinh viên ăn mì tôm cho qua ngày, ngủ nhờ chỗ này chỗ khác. Thậm chí, có những sinh viên lấy luôn tiền học phí “chơi tạm” để rồi khi kì thi học kì cận kề, những khoản tiền đó đã một đi không trở lại. Theo đó, những vật dụng có giá trị như điện thoại, máy tính xách tay, xe máy, thẻ sinh viên… lần lượt ra đi. Vì thế, đây cũng là cơ hội làm ăn cho những tiệm cầm đồ, những ông chủ cho vay nặng lãi. Vào thời điểm tháng 6, nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản được dán khắp vách tường, cột điện. Còn các tiệm cầm đồ mọc lên dày đặc và hoạt động sôi nổi. Dòng chữ: “Hoạt động 24/24” là tâm điểm mà các tiệm cầm đồ quảng cáo.
Theo quan sát tại một tiệm cầm đồ được xem là “đắt giá” tại đường Đặng Huy Trứ, TP Huế thì nơi đây có khoảng một trăm chiếc máy tính đủ các loại, hàng chục chiếc xe máy. Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 18 giờ, hàng chục nam sinh viên ra vào tại đây. Có người đi vào bằng chiếc xe máy tay ga, ra về lại đi bộ, người thì đi vào mang ba lô ra về thì chỉ thấy bàn tay trắng.
Nguyễn Thị Hà
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thủy: Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

Sáng 13/4, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX. Hương Thủy tổ chức giao lưu Olympic các môn học và “Rung chuông vàng” cấp tiểu học năm học 2023-2024, thu hút 231 học sinh xuất sắc đại diện cho học sinh 16 trường TH, TH&THCS trên địa bàn thị xã tham dự.

Hương Thủy Thêm môi trường trải nghiệm cho học sinh tiểu học

TIN MỚI

Return to top