ClockThứ Ba, 08/12/2015 14:39

Trẻ song sinh mồ côi mẹ đang khát sữa

TTH - Mới mười tháng tuổi, hai bé trai song sinh Phạm Văn Thông, Phạm Văn Phong (trú tại số nhà 11 kiệt 26 Trần Quý Cáp, phường Thuận Lộc, TP Huế) đã rơi vào cảnh mồ côi vì mẹ của các cháu qua đời sau một cơn đau tim. Người cha phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc hai con thơ, hoàn cảnh túng quẫn…

Hai cháu Thông, Phong mồ côi mẹ từ lúc 10 tháng tuổi

Ánh chiều tà loang vào căn phòng 10m2, nơi 2 đứa trẻ mồ côi đang lê la trên sàn nhà, khóc hờn khóc tủi, khiến không gian nhuốm màu tê tái. Bà Nguyễn Thị Khanh (gần 60 tuổi, bà nội của hai đứa trẻ) hết lau nước mắt nước mũi cho bé em, xong lại quay qua dỗ dành bé anh. “Ông nội của bọn trẻ đau tim, hôm nay mệt nhiều, nằm một chỗ. Ba của tụi nhỏ đang chạy ra chợ mua sữa cho con nên một mình tui “vật lộn” với hai đứa. Con dâu tui đột ngột qua đời là mất mát quá lớn đối với hai đứa trẻ tội nghiệp và khiến gia đình rơi vào túng quẫn”, bà Khanh rơm rớm nước mắt.

Cách đây hai năm, sau khi kết hôn, anh Phạm Anh Tuấn và chị Trần Thị Bấp được cha mẹ xây cho căn phòng bé xíu sát bên nhà ông bà làm nơi trú ngụ. Anh Tuấn làm nhân viên vệ sĩ, lương tháng 2 triệu đồng. Chị Bấp là công nhân, thu nhập khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Cuộc sống còn khó khăn nên căn phòng không có giường tủ đồ đạc gì, trống huơ trống hoác. Đôi vợ chồng trẻ ki cóp chi tiêu để dành tiền sinh con. Biết chị Bấp mang thai, hai bên gia đình nội ngoại mừng lắm. Tuy nhiên, sự vui mừng chẳng mấy chốc xen lẫn lo lắng khi trong quá trình thăm khám, sản phụ được báo tin mang thai đôi. Gánh nặng tiền bạc để nuôi nấng một lúc hai đứa trẻ không thấm vào đâu so với nỗi lo cả ba mẹ con sẽ gặp nguy hiểm khi sinh nở, bởi căn bệnh tim mà chị Bấp mang trong người. Hai bên nội ngoại thở phào khi chị Bấp vượt cạn “mẹ tròn con vuông”. Một lúc lo cho hai bé, vất vả nhân đôi, gánh nặng kinh tế cũng nhân đôi, nhưng có vợ có chồng, anh Tuấn chị Bấp vượt khó khăn cùng nhau nuôi con. Ai ngờ, cơn đau tim đột ngột cướp đi mạng sống của người mẹ. Hai đứa trẻ mới 10 tháng tuổi trở thành mồ côi. “Ngày con dâu mới mất, đêm đêm con trai tui vừa ôm con khát sữa mẹ khóc ngặt khóc nghẽo vừa ngồi thất thần bên quan tài vợ. Nhìn cảnh ấy mà tan nát lòng”, bà Khanh lại rơi nước mắt.
Ông Phạm Văn Thanh (gần 70 tuổi, ông nội của hai đứa trẻ) gắng gượng từ giường bệnh bước ra. Ông buồn bã kể, từ ngày con dâu mất, con trai phải nghỉ việc để chăm hai con dại, hoàn toàn không có nguồn thu nhập nào. Vợ ông nhúc nhắc phụ giúp con trai chăm cháu, chứ ông bệnh tim gần hai chục năm nay, cao huyết áp, đi bệnh viện thường xuyên chẳng giúp được gì. Vừa lúc đó anh Tuấn đi chợ về. Hai đứa trẻ thấy cha tỏ vẻ mừng rỡ. Anh Tuấn bế cả hai lên nựng nịu, mắt ngập nỗi buồn chua xót. “Mẹ tôi nhiều tuổi không thể chăm hai cháu, nên tôi đành nghỉ việc, hoàn cảnh túng quẫn lắm. Nhất là những lúc không có tiền mua đủ sữa, hai đứa vừa thiếu hơi mẹ, vừa thiếu sữa, đêm cứ khóc ngặt khóc nghẽo, người làm cha như tôi xót lòng lắm. Nhưng…”. anh Tuấn bỏ giữa chừng câu nói, buồn bã nhìn lên di ảnh của vợ trên bàn thờ.
Hai cháu Phạm Văn Thông, Phạm Văn Phong cần lắm những tấm lòng hảo tâm sẻ chia, giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về anh Phạm Anh Tuấn, trú tại số nhà 11 kiệt 26 Trần Quý Cáp, phường Thuận Lộc, TP Huế. Anh Tuấn không có điện thoại nên bạn đọc nào có liên hệ xin gọi vào số máy của ông nội các cháu là ông Phạm Văn Thanh 0905.655.927- 054.3513610 hoặc Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP Huế), điện thoại: 0543.833330
Bài, ảnh: Quỳnh Anh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn

Dù ngành chức năng đã có những giải pháp để ngăn chặn tình trạng mua bán trái phép hóa đơn (HĐ), nhưng vấn nạn này vẫn âm ỉ xảy ra trong đời sống xã hội.

Ngấm ngầm mua bán trái phép hóa đơn
DỰ ÁN KHU DU LỊCH SUỐI VOI:
Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai

Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp tỉnh yêu cầu chủ đầu tư Dự án (DA) Khu du lịch Suối Voi (Phú Lộc) xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai các hạng mục công trình, chứng minh năng lực tài chính. Đồng thời, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để sớm hoàn thành giai đoạn 1, 2 đưa vào hoạt động trong năm 2024.

Yêu cầu nhà đầu tư xây dựng lại chi tiết tiến độ triển khai
XUNG QUANH VIỆC BÀ HOÀNG THỊ KIM ÁNH KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỂ QUÁ THỜI HẠN:
Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP. Huế thụ lý

Vừa qua, Báo Thừa Thiên Huế nhận được đơn khiếu nại của bà Hoàng Thị Kim Ánh (Căn hộ B-1107, tầng 11, chung cư The Manor Crown, Tố Hữu, Xuân Phú, TP. Huế) liên quan về việc giải quyết đơn thư tố cáo của công dân để quá thời hạn theo quy định của Luật Tố tụng hình sự.

Vụ việc đang được Tòa án nhân dân TP Huế thụ lý
Xung quanh việc chuyển nhượng QSDĐ giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật:
Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

“Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa bà Nguyễn Thị Minh Tâm với vợ chồng ông Nguyễn Đắc Quốc Nhật là một quan hệ pháp luật tranh chấp khác, nếu có tranh chấp thì có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự”. Đó là trả lời của Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) TX. Hương Thủy - Mai Văn Phú tại Công văn số 04/CV-TA ngày 2/1/2024.

Nếu tranh chấp, có quyền khởi kiện một vụ án dân sự khác

TIN MỚI

Return to top