Ông Đinh Khắc Đính (giữa), TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự chương trình
Tham dự chương trình có ông Đinh Khắc Đính, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ngân hàng CSXH Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tin tức VTV24; các sở, ban, ngành của tỉnh và một số cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo các em học sinh, người dân.
Hai chị em Hồ Thị Kim Em xúc động khi nhận quà của nhà hảo tâm
“Hát cho mẹ về với con”, có lẽ đó là ước mơ chẳng bao giờ thành sự thật, nhưng những câu hát trong trẻo ấy chính là động lực, là cách để lưu giữ hình ảnh về mẹ trong trái tim nhỏ bé của hai chị em Hồ Thị Kim Em (học lớp 2, ở huyện A Lưới) và Kim Út. Mẹ mất, bố trở về Lào, hai chị em Kim Em sống với ông bà ngoại. “Con rất thích được học, con không muốn nghỉ học. Nếu có bố mẹ thì chị em con sẽ được uống sữa và ăn cơm”, lời chia sẻ của Kim Em lẽ là điều bình dị đối với những đứa trẻ khác nhưng với chị em Kim Em đó là cả một ước mơ.
Ca sĩ Thái Thủy Linh bán bánh giúp mẹ con em Quân
Tại chương trình, khán giả được biết về những hoàn cảnh khó khăn khác cần sự sẻ chia của cộng đồng, gồm các em: Trần Bảo Nhi (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Xuân Phú, TP. Huế), mẹ mất sớm, ba cha con sống với nhau trong ngồi nhà nhỏ chưa đầy 15m2; Trương Thị Nhung (Thôn Tây, huyện Phú Lộc) bố bệnh nặng, mẹ bỏ đi cả nhà sống dựa vào ông nội; Lê Quân (học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Vinh An) ba mất, mẹ một mình nuôi 4 anh em Quân ăn học.
Chiếc xe đạp này sẽ giúp con đường đến trường của chị em Nhung gần hơn
Thông qua chương trình các em đã được những “lá lành” tặng quà, nhận bảo trợ, giúp đỡ các em tiếp tục thực hiện ước mơ được đến trường.
Ông Đinh Khắc Đính TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: "Với tư cách là một khán giả, tôi thấy chương trình “Cặp lá yêu thương” là một chương trình giàu tính nhân văn, có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên, chia sẻ và giúp đỡ những học sinh nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể là “lá lành”, bởi có những thứ có thể là dễ dàng với người này nhưng lại là mơ ước, niềm hạnh phúc với người khác”.
Tin, ảnh: Thanh Thảo