Thượng úy Nguyễn Hải Nhung tặng hoa cho tân binh đợt này
Qua hai mùa đảm nhận công tác tuyển quân, Thượng úy Nguyễn Hải Nhung “gặp” rất nhiều trường hợp tự viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thế nhưng, cũng không ít thanh niên ngại ngùng, lo lắng khi phải “tách rời” vòng tay của cha mẹ, bắt đầu những ngày tháng huấn luyện gian khổ để trở thành người lính. Anh chia sẻ, trong quá trình tuyển quân, về địa phương thâm nhập, xác minh lý lịch và làm công tác tư tưởng cho những thanh niên sẽ trở thành tân binh, anh sống lại cảm xúc của chính mình về những ngày chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Cuộc sống quân nhân đòi hỏi cao tính kỷ luật, khuôn khổ và anh rất lo sẽ bị gò bó. Thế nhưng, khi đã trở thành người lính, cũng như những đồng đội khác, Nhung hiểu cuộc sống trong quân ngũ là môi trường lớn để rèn luyện, trưởng thành. Anh cảm thấy rất may mắn và tự hào, bởi giờ đây sau thời gian phấn đấu, rèn luyện học hành, anh đã trở thành một sĩ quan biên phòng, sống cuộc sống có ý nghĩa, góp phần bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân...
Nhung đem sự trải nghiệm, “vốn liếng” của bản thân chia sẻ với các bạn trẻ đang có cảm xúc lo lắng như anh ngày trước. Nhiều trường hợp, anh không chỉ động viên tân binh mà còn làm công tác tư tưởng cho các bậc cha mẹ, để họ yên khi con vào quân đội. “Ấy vậy mà, tôi cũng đã từng rưng rưng khi chứng kiến ngày tuyển quân năm ngoái, một tân binh ở thị xã Hương Trà nước mắt ràn rụa khi tạm biệt người thân. Cha, mẹ và cô bạn gái của cậu ấy cũng khóc nức nở. Con rời nhà vào quân ngũ, không còn hằng ngày ở cạnh người thân, dù sao đó cũng là cuộc chia tay. Tôi hiểu, đó là cảm xúc cần được trân trọng, chia sẻ”- Nhung bày tỏ.
Sau này, gặp lại người tân binh hôm ấy, là chiến sĩ ở Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Nhung hỏi: “Dạo này chú có còn khóc như trước nữa không?”. Anh đã rất yên tâm và không khỏi tự hào khi chiến sĩ ấy trả lời như đinh đóng cột, rằng cậu ta mừng vì đã được vào bộ đội, lại là bộ đội biên phòng”. Ngoài thời gian huấn luyện chung, người lính biên phòng còn được huấn luyện về nghiệp vụ biên phòng, am hiểu sâu về pháp luật. Rất nhiều chiến sĩ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, được chính quyền địa phương tín nhiệm, chọn lựa đảm nhiệm các vị trí công an viên, xã đội trưởng, xã đội phó. Được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ là nền tảng vững vàng để họ thành công trong cuộc sống.
Những câu chuyện đời thường như thế được Nhung truyền thông trong đợt tuyển quân lần này, góp phần ổn định tư tưởng cho tân binh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Thiếu tá Lê Hồng Tuyên
(Trưởng ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh)