Thừa Thiên Huế cuối tuần Diễn đàn
Từ Nha Trang nghĩ về Huế
TTH.VN - Chuyến tàu SE2 Huế- Nha Trang trễ 1 tiếng, chúng tôi đến thành phố biển gần nửa đêm. Thành phố yên lặng nhưng gần như chưa đi ngủ. Nhiều cửa hàng, nhà cửa vẫn sáng đèn. Người bạn đồng hành nói nhỏ “ Huế mình thì chừ đã làm nửa giấc!”. Tôi im lặng không nói gì, suy nghĩ “bảo thủ” nổi lên “đi ngủ sớm thì dậy sớm chứ sao!”. Nhưng xét về góc độ kinh tế thì một thành phố du lịch cần phải biết thức khuya. Thức khuya để phục vụ khách du lịch, và như thế cũng có nghĩa là có lợi nhuận.
Một góc thành phố biển Nha Trang
So với Nha Trang hay nhiều địa phương trong cả nước, Thừa Thiên Huế của chúng ta là một điểm đến du lịch đa dạng và phong phú. Huế có đủ các loại hình du lịch: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch chiến trường xưa…. Nếu xét về góc độ sang trọng, cao cấp, những khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển ở Huế đâu có thua gì Nha Trang hay bất cứ địa phương nào trong cả nước, thậm chí lợi thế về thiên nhiên thơ mộng còn đem đến cho những khu nghỉ dưỡng ở Huế khung cảnh tuyệt vời mà ít nơi nào sánh kịp. Như Khu nghỉ dưỡng phức hợp Laguna ( thôn Cù Dù- Lộc Vĩnh- Phú Lộc), Nirvana Spa & Resort Lăng Cô hay Ana Mandara Huế ( Thuận An) đẳng cấp thuộc vào hàng quốc tế, sang trọng bậc nhất, rất xanh, rất thân thiện theo đúng chuẩn của thế giới, xứng đáng là những địa chỉ du lịch biển vì môi trường.
Có đầy đủ loại hình du lịch như vậy, lại thêm ẩm thực thuộc vào hàng tuyệt vời- vừa ngon- vừa rẻ nhưng tại sao khi nhắc đến thành phố du lịch, Huế vẫn chưa phải là hàng đầu?!.
Thứ ba là vấn đề hàng rong và vệ sinh. Bãi biển dài gần 4 km ngay trung tâm thành phố mà không thấy người đeo bám bán hàng rong, môi trường sạch sẽ, nhà vệ sinh (WC) công cộng miễn phí quá chuẩn, sạch sẽ thơm tho và lịch sự. Chỉ riêng về WC, Huế mình cũng cần phải thay đổi cách nghĩ. Từ bãi biển cho đến nhà hàng, quán cà phê, trung lưu cũng như bình dân… thì WC đều rất rộng rãi, sạch sẽ.Với một thành phố du lịch, chi tiết ấy tuy nhỏ nhưng vô cùng quan trọng và đôi khi lại ghi điểm cho du lịch.
Sự phát triển nhà cao tầng đâu phải luôn là niềm vui. Những tòa cao ốc đang được xây dựng dọc đường Trần Phú làm người dân Nha Trang lo ngại bóng đen cao ốc sẽ làm phá vỡ cảnh quan thiên nhiên của thành phố biển này. Những cao ốc và sự “phân lô” ngấm ngầm trên bãi biển đe dọa quyền được hưởng thụ tài sản thiên nhiên của người dân thành phố, ngay cả công viên Yersin cũng từng nằm trong tầm ngắm của một dự án khách sạn 45 tầng. Dự án này đã bị phản đối quyết liệt từ những người có chuyên môn và đã từng nắm giữ vai trò quản lý … Những bài học này từ Nha Trang là muôn đời không cũ đối với một thành phố phát triển về du lịch như Huế.
Cả Vịnh Nha Trang và Vịnh Lăng Cô của Thừa Thiên Huế đều được công nhận là Vịnh đẹp Thế giới. Nhìn tổng thể, Khánh Hòa cũng như TTHuế đều có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch biển, những thành công và cả những thách thức từ du lịch Nha Trang cũng sẽ là những điều mà Thừa Thiên Huế đã hoặc sẽ trải qua.
Đã và đang xảy ra tình trạng thiên nhiên đang dần được ưu tiên dành riêng phục vụ cho người có tiền. Nếu như vậy thì không khí, tinh thần của du lịch sẽ nghèo nàn và buồn chán vì nó thiếu hơi thở của đời sống thực tại. Bảo vệ quyền lợi thụ hưởng của người dân trong phát triển du lịch, đó cũng là một thách thức của những địa phương phát triển mạnh về du lịch...
Diệu Hà