Tự tin, tại sao không?
Theo chị Phan Thị Phương My, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Quảng Điền: Hội đã tích cực triển khai đề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức PN Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước” với bốn phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” về các cấp cơ sở. Từ những “hạt nhân” là tuyên truyền viên, hội viên PN trong toàn huyện đã hưởng ứng sôi nổi, có những bước “chuyển mình” đáng ghi nhận trong mọi mặt cuộc sống...
|
Với công việc kinh doanh vật tư nông nghiệp “cò con” tại nhà, nhiều năm trôi qua gia đình chị Kim Hoàng (thị trấn Sịa) chỉ đủ cuộc sống “giật gấu vá vai”. Tự hỏi sao không mạnh dạn tìm hướng đi mới, chị tìm hiểu thị trường và qua kênh hội PN vay vốn để mua sắm dàn rạp, chén đĩa cho bà con thuê khi có đám tiệc…. Thành công bước đầu, vợ chồng tự tin mở rộng kinh doanh. Chị Hoàng học nấu các món ăn phục vụ tiệc cưới, tiếp tục vay vốn đầu tư vào dịch vụ ẩm thực, mở nhà hàng. Luôn tuân thủ nguyên tắc dịch vụ chất lượng, giá cả hợp lý, dần dần chị gây dựng uy tín, nhận được nhiều đơn đặt hàng...
Trên cương vị là Chi hội trưởng Chi hội PN thôn 14 (xã Quảng Công), chị Lê Thị Khoa luôn tâm niệm, mình phải dám nghĩ dám làm, mới “truyền lửa” cho chị em khác. Sinh sống ven đầm phá, người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản, tuy nhiên, rất nhiều chị em còn dè dặt, vì sợ thua lỗ. Để có bước “bứt phá”, chị Khoa tìm sách báo nghiên cứu kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do Hội PN các cấp phối hợp tổ chức... Sau khi nắm một số “vốn” kha khá về kỹ thuật, chị vay 50 triệu đồng, tu sửa 2 hồ, kiên cố hóa 5 lồng nuôi tôm, cá. Không tự hài lòng với mức thu nhập từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng mỗi năm, chị vận động chồng, con mở rộng hồ nuôi và thả xen canh các loại, thu nhập tăng hơn 150 triệu đồng/năm. Thành quả gia đình chị Khoa đạt được có sức thuyết phục nhiều hội viên khác mạnh dạn vay vốn, sử dụng vốn có hiệu quả, cuộc sống ngày càng khấm khá.
Vươn lên làm chủ
Trong khuôn viên nhà chị Thùy Trâm (xã Quảng Thành) thanh âm những chiếc máy may vang lên rộn ràng. Các chị chăm chú từng đường kim mũi chỉ, quên cả cái nắng oi bức. “Khoe” hiện đang tạo việc làm cho 9 PN trong thôn, “bà chủ” Thùy Trâm cũng không ngần ngại chia sẻ, trước đây gia đình chị thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng còn trẻ mà rơi vào cảnh nghèo khiến chị day dứt. Khi Chi hội PN thôn mở lớp dạy nghề may, chị đi học. “Cầm” nghề trong tay, chị xin làm thợ trong các tiệm may. Tay nghề được nâng cao, chị Trâm bắt đầu những bước đi vững vàng thoát nghèo, vươn lên làm giàu, làm chủ. “Tôi vay vốn mua hai chiếc máy may, sau đó đến chợ Đông Ba nhận hàng về gia công. Ban đầu, người ta chưa tin nên giao rất ít. Thấy tôi luôn đúng hẹn, sản phẩm đảm bảo chất lượng nên đối tác tin tưởng giao số lượng hàng lớn…”.
Làm ăn có uy tín, nhiều bạn hàng hợp tác, nên chị dần phát triển từ hai đến chín chiếc máy may. Việc gia công hàng hóa chị giao nhân viên, còn mình là “tổng chỉ huy”, dạy nghề cho bất cứ chị em nào có nhu cầu học, cập nhật những yêu cầu, thị hiếu về mẫu mã, đáp ứng người tiêu dùng. Sắp tới, chị sẽ mở rộng nhà xưởng, giúp thêm nhiều chị em có cơ hội việc làm. “Tôi hạnh phúc vì nhận ra tự tin vào bản thân, cố gắng nỗ lực, cuộc sống tốt đẹp hơn”- người phụ nữ nghị lực chia sẻ.