ClockThứ Năm, 11/09/2014 05:52

Chợt nhiên

TTH.VN - (TTH) -
hoa cúc vàng như một chợt nhiên
mùa thu lênh loang nắng
với ít nhiều lơ đãng
lá cứ nâu hồng nghiêng nơi lối đi
miên man thầm thì
sương mảnh dẻ trong ngày nắng vội
triền cỏ già xanh
hình như có điều gì mong manh dưới trĩu sâu bóng nước
những ánh mắt mùa thu
giấu tình yêu vào dịu dàng
giấu bối rối vào ngọt ngào giăng mắc
ta lang thang mình
trong ngày thu mênh mông
ngõ như gầy em đi chợt sáng
cuối mùa heo may.
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cửa vào & lối ra

Hội trường cơ quan rộng như đình làng, không có cột nên càng thênh thang, với hành lang bao quanh và ba cửa ra vào.

Cửa vào  lối ra
Chạy theo Trăng cùng Hàn Mặc Tử

Tôi lớn lên cùng thơ Hàn Mặc Tử. Buồn tôi đọc thơ Hàn, vui tôi đọc thơ Hàn, say tôi đọc thơ Hàn, tỉnh tôi đọc thơ Hàn. Đến mùa trăng lên, không thể không đọc thơ Hàn.

Chạy theo Trăng cùng Hàn Mặc Tử
Cây cầu ký ức

Đôi khi nó lại hiện ra trong giấc mơ. Làn nước tận đáy xanh rong rêu, bầy cá bống lượn vòng tụ lại rồi tản ra.

Cây cầu ký ức
Return to top