ClockThứ Tư, 02/03/2011 18:30

Giêng xanh - Món quà Xuân của những người con xa xứ...

TTH - Trước thềm xuân mới Tân Mão - 2011, sáu người con xứ Huế đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh là Cao Quảng Văn, Hồ Đắc Thiếu Anh, Trần Hữu Lục, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy và Trương Nam Hương đã cùng nhau cho ra mắt tập thơ Giêng xanh (NXB Thanh Niên - 2011). Mỗi tác giả 9 bài, tổng cộng 54 bài cả thảy. Giêng xanh như một món quà của những người con xa xứ mừng đón chúa Xuân một lần nữa lại về.

Tập thơ khổ 18,5x18,5 cm, xinh xinh, vuông vắn. Và dù mỏng thôi, nhưng Giêng xanh lại thật “nặng”. “Nặng” bởi những trở trăn, chiêm nghiệm về nhân tình thế thái. Và “nặng” bởi tình quê đau đáu mà những người con xa luôn mãi hướng về nơi ấy xứ Hương Bình…

Thừa Thiên Huế Cuối tuần trân trọng giới thiệu một vài tác phẩm trong Giêng xanh
Diên Thống (giới thiệu)
 
Khúc Xuân
Đã qua đi giá rét
Qua từng lớp sương mù
Em cầm ngọn lá biếc
Thương một mùa long lanh.
Sông vừa qua khúc quanh
Lại cất lời hát trẻ
Mang giấc mơ bầu trời
Sông xanh hay là Huế?
Từng góc phố vườn hoa
Vượt qua mùa bão lũ
Cùng núi và dòng sông
Lòng vững bền bày tỏ.
Dõi tìm người tượng đá
Gặp lại người hôm nay
Đôi mắt từ thuở nọ
Nhìn ra sớm mai này.
 
Em về từng bước nhỏ
Bên đất trời lớn lao
Những con đường xanh, gió
Gọi tháng Giêng dạt dào.
                                                                                      Tôn Nữ Thu Thủy
 
Huế sớm em về
                                (Tặng Huế của tuổi hoa niên)
Tịch mịch Huế
Những con đường không nói
Mà tơ trời lưu luyến mãi trăng sao
Gió lặng nhớ qua vườn xanh cổ tích
Nắng liêu xiêu
Tà lụa áo hôm nào
 
Tịch mịch Huế
Những con đường im bóng
Thương ai hoài
Năm tháng nhớ long lanh
Gởi hết theo sông
Nỗi lòng trăm suối
Chờ Xuân reo
Phượng ủ nắng tim hồng
 
Một sớm em về
Dòng Hương thấp thoáng
Nắng mai cười
Thơ nhạc hóa mênh mông…
                                                                         Cao Quảng văn
 
 
 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cổ tích phượng

Hắn ít nói, hay cười nửa miệng. Bây giờ, tôi đã không thấy xấu hổ nữa mà hãnh diện thổ lộ luôn, thực ra tôi đã âm thầm để ý hắn hồi còn học lớp 9 cơ. Dáng người cao ráo, rất hợp với chiếc mũ lưỡi trai bẻ cong vành. Gương mặt lạnh lùng cuốn hút. Nói rung động đầu đời không biết có đúng không, nhưng chính xác là hồi đó, lúc nào hắn cũng có thể làm trống ngực tôi nao nao.

Cổ tích phượng
Hoa hồng hé nụ

Trên hiên nhà là chiếc bàn gỗ và ba chiếc ghế tựa kiểu dáng thanh cảnh mang đến cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Hoa hồng hé nụ
Khung trời rực cháy

- Tại sao em thích hoàng hôn? Những lúc ở bên tôi, Lãm thường hỏi như thế.

Khung trời rực cháy
Bom đạn lùi xa

Tiếng súng cấp tập ba mặt, chỉ mặt phía quốc lộ là yên lặng. Nhưng Khánh biết đó là sự yên lặng giả tạo. Chúng chẳng dại gì để trống một mặt cho ông thoát.

Bom đạn lùi xa

TIN MỚI

Return to top