
Thứ Năm, 08/08/2013 05:48
(GMT+7)
Thiếu phụ và mùa thu
Đi ngang qua chiều
Một thoáng nắng vàng
Gió thổi thu sang
Lòng ta đau xé
Đêm vén mi trời
Sao nhòa như lệ
Từng giọt khe khẽ
Rơi vào canh thâu
Ở đâu? ở đâu?
Những hàng phượng cháy
Trời như bạc ròng
Mây như vảng chảy?
Thu buông vào cỏ
Những phím trăng rời
Ta thương biết mấy
Những bờ trăng rơi...
IP_TRACK_REMOTE_ADDR192.168.137.1HTTP_X_FORWARDED_FOR34.238.189.240
Cửa vào & lối ra
Hội trường cơ quan rộng như đình làng, không có cột nên càng thênh thang, với hành lang bao quanh và ba cửa ra vào.
Chạy theo Trăng cùng Hàn Mặc Tử
Tôi lớn lên cùng thơ Hàn Mặc Tử. Buồn tôi đọc thơ Hàn, vui tôi đọc thơ Hàn, say tôi đọc thơ Hàn, tỉnh tôi đọc thơ Hàn. Đến mùa trăng lên, không thể không đọc thơ Hàn.
Cây cầu ký ức
Đôi khi nó lại hiện ra trong giấc mơ. Làn nước tận đáy xanh rong rêu, bầy cá bống lượn vòng tụ lại rồi tản ra.