Thứ Hai, 20/06/2016 09:24
(GMT+7)
Về một bức ảnh lịch sử
TTH - Nhân kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam, kể lại câu chuyện xưa về một bức ảnh để rõ thêm một chi tiết lịch sử của tuổi trẻ Việt Nam...
Một bức ảnh quen thuộc có tính “lịch sử”, có tuổi thọ gần nửa thế kỷ, đã được đăng trên nhiều báo chí trong mấy chục năm qua, với câu chú thích nội dung: “Anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế tặng hoa Bác Hồ” tại Đại hội Thanh niên Xung phong (TNXP) Chống Mỹ cứu nước họp tại Hà Nội, đầu năm 1967. Vậy thì còn chi để nói? Có đấy! Vì bức ảnh đã bị chú thích sai - sai hẳn nội dung - mà nhiều người không biết.
Bức ảnh chụp khoảnh khắc Bác Hồ tặng hoa anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế
Tôi nhắc chuyện xưa, vì gần đây, không ít tờ báo (báo in và báo mạng) đã phải xin lỗi hay bị phạt vì bài một nơi, ảnh một nơi. Năm ngoái, cũng vào dịp tháng 6 này cũng có chuyện tranh luận về bức ảnh “Bộ đội Trường Sơn đu dây vượt thác” của Đoàn Công Tính. Câu chuyện về bức ảnh trên đây lại sai ở câu chú thích nội dung vì báo chí cứ theo nhau in lại, không tìm nguồn gốc và cả vì một nếp nghĩ đã quá quen thuộc là hễ bà con, chiến sĩ các địa phương có dịp gặp Bác Hồ, không tặng hoa thì cũng tặng những sản phẩm của riêng mình, của địa phương mình. Không ai ngờ, trường hợp này thì ngược lại, chính là Bác Hồ đã tặng hoa cho anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế! Như thế, bức ảnh lại có ý nghĩa đẹp hơn: Lãnh tụ dành những gì tốt đẹp nhất cho các chiến sĩ ở mặt trận. Bó hoa ấy đâu chỉ dành cho Nguyễn Thị Kim Huế mà cho hàng ngàn TNXP, công nhân bộ đội trên đoạn đường ngày đó mang tên “đường Thống Nhất”, còn đài BBC thì gọi là “đầu mối đường Hồ Chí Minh”.
Vì sao tôi lại dám khẳng định như thế? Xin thưa, hồi đó, tôi là đồng đội của Nguyễn Thị Kim Huế và đại đội TNXP 759, từng bám trụ trên đường 12A qua đèo Mụ Giạ nổi tiếng; hơn thế, tôi chính là người “giúp” Huế và đại đội 759 viết thành tích để được tuyên dương anh hùng. Thật may, tôi còn giữ được tờ báo “Tiền Phong” tường thuật Đại hội TNXP miền Bắc đầu năm 1967, trong đó có câu: “Khi bản báo cáo đọc đến thành tích của nữ anh hùng Nguyễn Thị Kim Huế, Bác bảo Huế đứng dậy để mọi người trông rõ. Bác trao lại cho Huế bó hoa tươi thắm mà Đại hội vừa tặng Bác…”. Trong số báo này còn dành cả trang lớn đăng bài của tôi về C.759 anh hùng.
Nhân kỷ niệm ngày Nhà báo Việt Nam, kể lại câu chuyện xưa về một bức ảnh để rõ thêm một chi tiết lịch sử của tuổi trẻ Việt Nam và có lẽ cũng là một bài học kinh nghiệm cho người làm báo: khi sử dụng lại những tư liệu cũ, cần phải cố tìm cho được “tài liệu gốc”; còn với các sự việc trong đời sống hôm nay thì đừng quên lắng nghe những ý kiến “ngược chiều” mà ngôn ngữ hiện đại gọi là “phản biện”.
Nguyễn Khắc Phê