ClockThứ Bảy, 14/03/2020 15:03

Vững vàng nơi đầu sóng, ngọn gió

TTH - Là đơn vị được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An (huyện Phú Vang) đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp đưa đơn vị đạt chuẩn vững mạnh toàn diện.

Lớn lên bằng “lương bộ đội”Nghĩa tình người lính

Một buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An

Điểm tựa của ngư dân  

Sáng sớm ngày 20/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An nhận thông tin tàu TTH- 95138 TS có 11 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Bảo (SN 1985, ở xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) làm thuyền trưởng, hành nghề đánh cá đang trên đường vào bờ, khi đến phao số 2 cửa Thuận An, tàu va phải đá ngầm, mắc cạn.

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An điều động lực lượng thuộc trạm kiểm soát Thuận An và huy động 2 tàu đang neo đậu tại trạm kiểm soát tổ chức cứu nạn. Sau nhiều tiếng cứu hộ, lực lượng chức năng đưa 11 thuyền viên trên tàu vào bờ an toàn trong sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 1/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An cũng cứu hộ thành công tàu TH- 90178 TS với 11 thuyền viên do ông Ngô Văn Bảo (SN 1980, trú tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang trên đường vào bờ, đến phao số 0 cửa Thuận An thì bị sóng to đánh vỡ mạn thuyền, có nguy cơ bị chìm.

Trung tá Lê Khắc Giáp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An thông tin, không chỉ làm tốt công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển, 5 năm qua, đồn đã phối hợp tổ chức tuần tra 90 lượt trên biển và gần 1.500 lượt tuần tra địa bàn; làm thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng đến và đi cho hơn 690 lượt phương tiện, gần 7.400 thuyền viên; thành lập 50 tổ tàu thuyền an toàn; xử lý hàng loạt vi phạm về an ninh trật tự, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy…

Không để bị động, bất ngờ

Thiếu tá Lê Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An đúc rút, để đạt những kết quả trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An thường xuyên làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình đơn vị để xác định những vấn đề trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Đồng thời, đổi mới lề lối, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy chỉ huy; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và duy trì nghiêm kỷ luật đi đôi với phát huy dân chủ, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với nhận xét, đánh giá chất lượng đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đồn tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh của địa phương; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Chỉ thị của Chính ủy BĐBP về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu cảng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đồng thời, tích cực, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa một cách có hệ thống, có chiều sâu; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc xảy ra trên biển, cửa khẩu cảng, địa bàn theo đúng chủ trương, đối sách; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao Nhân dân. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động phối hợp đối phó với các tình huống xảy ra tại cửa khẩu cảng và địa bàn quản lý, kiên quyết không để bị động bất ngờ, tạo điểm nóng.

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An đã cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu chủ yếu nhằm phấn đấu đưa đơn vị đạt chuẩn vững mạnh toàn diện.

Đảng bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An có 3 chi bộ với tổng số 36 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đồn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Bài, ảnh: MINH NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ

Là sĩ quan trẻ kiên định vững vàng, năng nổ, chịu khó, bám sát địa bàn, năng lực công tác xuất sắc, Trung úy Cao Đức Anh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) cảng Thuận An có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, cùng đơn vị chung tay hỗ trợ người dân nghèo trên địa bàn phát triển kinh tế; gắn kết tình quân - dân, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Bí thư Đoàn “quân hàm xanh” năng nổ
Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng

Ngày 26/2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (HLCĐ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, rộn ràng bước chân của 115 chiến sĩ mới (CSM). Trong những nụ cười, xen lẫn rất nhiều bỡ ngỡ. Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, trực tiếp cùng Ban Chỉ huy Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động (HLCĐ) khích lệ, để CSM ổn định, yên tâm, vững vàng bước vào huấn luyện.

Để chiến sĩ mới yên tâm vững vàng
Thiêng liêng tiếng gọi Trường Sa - Kỳ 2: Điểm tựa nơi đầu sóng

Đồng hành, hỗ trợ ngư dân đi qua những tai ương, hiểm nguy, xây dựng niềm tin yêu, cán bộ chiến sĩ (CBCS) hải quân là điểm tựa vững chắc, để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế; chung tay làm “cột mốc sống” giữ gìn biển đảo Trường Sa, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiêng liêng tiếng gọi Trường Sa - Kỳ 2 Điểm tựa nơi đầu sóng
Tết sum vầy nơi đầu sóng

Những món quà tết đã vượt sóng đến quần đảo Trường Sa, lá chắn tiền tiêu của Tổ quốc, nối tình cảm ấm nồng của đất liền, để mùa xuân giữa trùng khơi nối với mùa xuân đất nước.

Tết sum vầy nơi đầu sóng
Bản lĩnh người chỉ huy nơi “đầu sóng ngọn gió”

Trên cương vị Hải đội trưởng Hải đội 2 Biên phòng, Trung tá Lê Văn Hải là người trực tiếp chỉ huy nơi “đầu sóng ngọn gió”, để đơn vị liên tục lập chiến công, hoàn thành xuất sắc những chuyến tuần tra; bắt tàu hoạt động khai thác giã cào trái phép; xuất kích cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảm bảo tính mạng, sức khỏe ngư dân…

Bản lĩnh người chỉ huy nơi “đầu sóng ngọn gió”
Return to top