Cặp đôi đi phượt chụp ảnh kỷ niệm trên đèo Hải Vân
Trên những cung đường xuân
So với các năm trước, cung đường đèo Hải Vân những ngày Tết năm nay nhộn nhịp người qua lại. Chỉ trong một giờ đồng hồ ngày mùng 4 Tết, tại Hải Vân Quan có cả trăm bạn trẻ đi phượt dừng lại nghỉ ngơi, chụp ảnh. Dân phượt đa số đi theo nhóm, chừng 4-10 người, cũng có những trường hợp độc hành trên đường dài. Nguyễn Hoàng Việt, một bạn trẻ thường xuyên đi phượt kể, năm nay cùng bạn bè “rủ nhau đi trốn” trên cung phượt Huế - Kon Tum. Mỗi tỉnh thành ngang qua nhóm sẽ dừng chân thưởng thức ẩm thực. Thành viên trong nhóm đều là sinh viên và kế hoạch phượt đã được bàn tính kỹ từ trước Tết.
Phượt ngày Tết là trào lưu xuất hiện gần 10 năm qua và trở nên phổ biến khoảng 3 năm trở lại đây bởi thời gian nghỉ lễ kéo dài. Cũng vì lý do này, một số chuyến phượt kết hợp được nhiều đối tượng khác nhau về lứa tuổi, nghề nghiệp. Đây cũng là thời điểm nhiều sinh viên vừa kết thúc kỳ thi, chọn phượt để giải tỏa căng thẳng nên số lượng người đi phượt càng đông. Có những người xuất phát từ cuối năm khi có lịch nghỉ nhưng cũng có trường hợp chọn thời điểm khởi hành sau khi đã thăm đủ họ hàng, người thân, bạn bè, tức là mùng 3-4 Tết.
Đoàn phượt chuẩn bị kỹ dụng cụ bảo hộ (giáp, mũ bảo hiểm chất lượng,...)
Ở Huế, đa số bạn trẻ chọn những cung phượt nội tỉnh: chinh phục đèo Hải Vân kết hợp các địa điểm du lịch ở huyện Phú Lộc, phượt A Lưới, Nam Đông, khám phá những làng quê Huế ngày Tết. Trong khi đó, những “phượt thủ” độc hành thường chọn những chuyến đi xa: Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Tây Nam Bộ… gần nhất là Đà Nẵng, Quảng Bình. Nguyễn Thắng, thành viên đoàn phượt chúng tôi gặp ở Hải Vân Quan cho biết: “Dân phượt như tụi em chỉ thích đi xe máy. Một chuyến đi kéo dài 2-3 ngày. Các chuyến phượt Tây Bắc hoặc khoảng cách tương đương thì khoảng một tuần, mười ngày. Sau chuyến đi, bản thân mới thấy thoải mái để tiếp tục vào việc học”.
Mỗi người đam mê “xê dịch” có một lý do khác nhau khi chọn phượt ngày Tết. Bên cạnh việc tạo niềm vui, nhiều người cho rằng chuyến phượt là cơ hội để “F5” (làm mới mình) cho một năm mới. Đây không chỉ là hình thức du lịch đầu năm mà còn là cơ hội để “sum họp” cộng đồng phượt, gặp gỡ bạn bè, hạn chế chuyện ăn nhậu và rèn luyện sức khỏe cho năm mới.
Học “sàng khôn” ở mảnh đất lạ
Khác với nhiều thời điểm trong năm, phượt ngày Tết là cơ hội để nhiều người trải nghiệm văn hóa, tích lũy nhiều bài học ở mảnh đất lạ. Hầu hết các tỉnh, thành của Việt Nam đều tổ chức nhiều lễ hội vào dịp Tết đến xuân về, nhờ vậy dân phượt có thể hòa mình để hiểu thêm vùng đất mới. “Mình tới Bình Định thấy họ cũng tổ chức lễ hội bài chòi. Là trò chơi dân gian nhưng cách họ tổ chức khác Huế, thậm chí họ có cả hội thi diễn xướng bài chòi cổ dân gian ở các phường. Sự khác biệt này giúp mình tích lũy thêm một bài học để ghi vào nhật ký hành trình”, Huỳnh Công Danh, người vừa kết thúc chuyến phượt đến Bình Định kể.
Nhóm bạn trẻ đi phượt trên Hải Vân Quan sáng mùng 4 Tết
Ngoài việc trải nghiệm về phong tục, văn hóa, ẩm thực... vùng đất mới, những chuyến phượt ngày Tết cũng giúp nhiều người kết nối thêm bạn bè. Điểm chung mà dân phượt lựa chọn là xin nhà dân để ở và trải nghiệm cùng họ trong công việc cũng như cuộc sống đầu năm, từ đây họ mở rộng thêm được các mối quan hệ. Nhiều “phượt thủ” tâm sự, đó chính là người thầy cuộc đời giúp họ học được nhiều “sàng khôn”.
Theo nhiều bạn trẻ, mỗi người đều có quyền chọn lựa cách tận hưởng Tết cổ truyền khác nhau. Bên cạnh sum họp gia đình thì những chuyến đi để trải nghiệm văn hóa, mở mang kiến thức và kết nối thêm bạn bè cũng là một cái Tết ý nghĩa, đó là một cách nghỉ Tết lành mạnh và nhiều niềm vui.
Bài, ảnh: Lê Hữu Phúc