Gia đình nhỏ của ông Bảo Tài
Chúng tôi và gia đình ông Bảo Tài gặp nhau tại khách sạn Bến Ngự, nơi họ lưu lại những ngày ở Huế. Quá nhiều việc và quá nhiều cuộc gặp, nên chúng tôi chỉ có thể tranh thủ vào cuối ngày khi hai vợ chồng vừa đưa cô con gái Thanh Tuyền đi khám bệnh về. Bác sĩ cho biết, nếu tiếp tục kiên trì, Thanh Tuyền có thể đạt mức 60% so với người bình thường. Với vợ chồng Bảo Tài, được vậy đã là niềm hạnh phúc vô bờ.
Trở về Huế lần này, gia đình ông Bảo Tài được dự lễ kỵ đức ông là vua Thành Thái, dâng hương cho tổ tiên, gặp gỡ bà con dòng tộc, tham quan di tích Huế, trải nghiệm một số hoạt động dịch vụ văn hóa cung đình và giúp gia đình đưa con gái thăm khám bệnh. Chỉ tiếc, trong chuyến đi này ông đã không thể tham dự lễ tế Xã Tắc, diễn ra rất gần giờ gia đình lên máy bay.
Hoàng tôn Bảo Tài chia sẻ: Cuộc sống của gia đình ở quê cũng như ở TP. Hồ Chí Minh rất khó khăn. Con gái sinh ra không được bình thường phải vào viện triền miên, nỗi vất vả nhân lên bội phần. Vậy nhưng, chưa một lần ông kể cho ai nghe về thân phận. Cho đến khi bài báo của tác giả Trần Chánh Nghĩa ra mắt bạn đọc. “Ngay khi bài báo lên, bà xã thì được nhận vào làm lao công ở UBND quận Bình Tân, còn tôi thì được một công ty thương mại dịch vụ xây dựng lớn nhất nhì Sài Gòn bảo lãnh vào làm việc”, ông Bảo Tài chia sẻ.
Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Bảo Tài nhắn gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, chính quyền Thừa Thiên Huế, trong đó cụ thể là những người đã đến thăm gia đình ông ở TP. Hồ Chí Minh trong một chuyến công tác, để rồi nguyện vọng tha thiết của ông trình bày hôm ấy, nay đã thành hiện thực.
“Ra Huế lần này, chúng tôi vui lắm. Ngoài bà con mình, nhiều người dân Huế biết đến chúng tôi. Gặp ai, chúng tôi cũng được hỏi thăm rất cảm mến”, ông Bảo Tài chia sẻ.
Hỏi về cảm giác ông trở lại thăm Huế lần này, ông nhẹ nhàng: “Khác hẳn lần trước. Lần trước ra để lo đám tang cho cha, công việc bối rối, xong rồi vô ngay. Còn lần này, được gặp gỡ bà con anh em, được tham quan các điểm di tích và có nhiều cuộc tiếp xúc ân cần. Bản thân tôi rất xúc động khi thấy nơi thờ cúng Đức ông (vua Thành Thái) rất uy nghi và tôn kính. Phận con cháu như mình, không mong gì hơn thế”.
Bé Nguyễn Phước Thanh Tuyền bị bệnh về não bẩm sinh, tay chân vận động khó khăn nhưng đầu óc lại thông minh lanh lợi và rất ngoan. Ông Bảo Tài tính sơ sơ: “Nghèo ri chơ cũng đổ theo bé cả tỷ đồng đó. Chừ chỉ mong con khỏe được bao nhiêu mừng bấy nhiêu”...
Niềm mong của vợ chồng ông Bảo Tài cũng như bao người làm cha làm mẹ có con thiếu may mắn khác. Ông càng lo hơn khi vợ chồng sức thì ngày càng yếu, còn con gái lại càng đến tuổi lớn. Bao nhiêu điều cần lo, phải nghĩ.
ĐỒNG VĂN