Hiến máu & hiến của
Chúng tôi gặp anh Tính khi người đàn ông này đang đợi hiến tiểu cầu cho một bệnh nhân nghèo. Ngoài hành lang bệnh viện, anh gọi điện thoại về doanh nghiệp dặn dò nhân viên. Có khá nhiều việc gấp, người đàn ông này nhẹ nhàng sắp xếp để ở lại giúp người.
Anh Tính (phải) bàn kế hoạch giúp đỡ người nghèo cùng Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phong Điền
Anh Tính kể, ngay từ nhỏ, anh đã cảm nhận được nỗi khổ của những người có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2005, thông qua giới thiệu của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện, anh tham gia công tác hiến máu tình nguyện (HMTN). Từ đây, ông chủ doanh nghiệp nhỏ Lê Xuân Tính xác định, thu nhập kiếm được ngoài việc trang trải chi phí sinh hoạt, ăn uống của gia đình, phải dành dụm một khoản giúp người nghèo.
Hơn 10 năm đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện với Hội CTĐ huyện, anh Tính không nhớ mình đã bao nhiêu lần hiến máu. Mỗi khi tiếp xúc với những hoàn cảnh khó khăn, thấy họ chật vật với nỗi lo thuốc thang, viện phí, anh lại chạnh lòng. “Ngày mùng 4 tết 2010, tôi nhận tin một trường hợp xuất huyết, thiếu tiểu cầu. Chạy lên Bệnh viện Trung ương Huế để hiến máu, thấy họ nghèo quá nên hiến xong quyên góp anh em giúp, tôi bỏ ra 1,8 triệu đồng để hỗ trợ viện phí. Ai nghèo cũng như mình, giúp được chi thì giúp”, anh Tính nói.
Ông Đoàn Văn Lai, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Phong Điền cho biết, anh Tính là một trong những thành viên gia nhập ngân hàng máu sống của huyện từ lúc mới thành lập. Chưa có trường hợp nào cần máu khẩn cấp mà anh từ chối, bất kể là ngày hay đêm. Có trường hợp, anh Tính đi cho máu, phải trực ở bệnh viện đến 2 ngày 2 đêm mới hiến được. Hiến xong máu, gia đình tìm cách trả ơn nhưng anh không nhận mà còn giúp đỡ thêm vật chất để động viên bệnh nhân mau bình phục. “Thương người bệnh đến nỗi cho máu, giúp viện phí xong còn về thắp nhang cầu nguyện cho bệnh nhân mau lành”, ông Lai nói thêm.
Gắng làm để giúp người
Đến Công ty TNHH MTV Quảng cáo và in ấn Thành Danh – nơi anh Tính đang làm việc, mới thấy được sự vất vả. Để hạn chế tiền thuê nhân công, đích thân anh trực tiếp làm việc. Khách hàng thúc giục, công việc sắp lớp, vắt chân lên cổ làm để có thêm kinh phí giúp người nghèo. Anh Tính trải lòng, hoàn cảnh đáng thương ngoài xã hội quá nhiều, biết là không giúp hết được nhưng cứ cố gắng được chừng nào tốt chừng ấy.
Theo anh Tính, với những hoàn cảnh ngặt nghèo, ngoài động viên tinh thần, họ rất cần được hỗ trợ vật chất. Muốn giúp đỡ, bản thân phải làm ra tiền, trước hết lo chi tiêu đầy đủ trong nhà mới có thể nghĩ đến người nghèo. Túng thiếu thì rất khó.
Sắp xếp thời gian là việc làm khó nhất của anh. Tuy vậy, anh cho rằng, thương người thì chuyện gì cũng tranh thủ được.
Nhiều năm làm thiện nguyện, anh Tính được UBND huyện, Ban chỉ đạo vận động HMTN huyện tặng nhiều giấy khen. Trong suy nghĩ anh Tính, nguồn động viên đó rất quý, nhưng mong muốn lớn hơn là tạo ra một thông điệp kêu gọi sự chung tay của các doanh nhân, những người có thu nhập khá. Mỗi người một tay sẽ giúp được nhiều hơn cho xã hội.
Ý Yên