Thể thao trong nước
Vòng 1 Giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia – 2017:

Chia điểm đầy tiếc nuối

ClockChủ Nhật, 12/02/2017 07:04
TTH.VN - Nhập cuộc tự tin với lối đá tấn công, ngay phút 11 đã có bàn thắng, song đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Đức Dũng phải chia điểm với CLB Nam Định ngay trên sân Tự Do ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu.

Pha tranh chấp của cầu thủ hai đội

Chiều 11/2, CLB Bóng đá Huế mở màn giải bóng đá hạng Nhất Quốc gia - 2017 trên sân vận động Tự Do. Ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3, các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng ngay lập tức tạo được sóng gió trước khung thành thủ môn Nguyễn Tiến Tạo. Phút 11, Ngọc Mười tận dụng thành công pha sút phạt, giúp CLB Bóng đá Huế vươn lên dẫn trước. Những tưởng tỷ số sẽ được bảo toàn đến hết trận đấu nhưng phút 90+3 (phút bù giờ cuối cùng), Đinh Viết Tú đã có pha ghi bàn cũng xuất phát từ tình huống cố định, buộc CLB Bóng đá Huế phải ngậm ngùi chia điểm.

Ở trận đấu này, đội chủ nhà đã chơi khá nổi bật. Trước trận đấu, Văn Cường, Cảnh Lâm, Phú Nguyên, Văn Việt và Anh Hoàng lần lượt chia tay đội bóng Cố đô, trong khi đó trung vệ Công Nhật gặp chấn thương khiến hàng thủ CLB bóng đá Huế đối mặt với nhiều nỗi lo. HLV Nguyễn Đức Dũng buộc phải chuyển Khoa Nhật từ hậu vệ biên vào đá trung vệ; “mượn” Trọng Sáng từ đội trẻ Đà Nẵng vào lấp khoảng trống hàng thủ, đồng thời giao tuyến giữa cho những cái tên: Văn Chiến, Văn Điệp, Văn Minh. Thực tế, bộ khung này đã thể hiện khá tốt, ít nhất là 70 phút đầu trận.

Trên hàng công, Trần Thành bị chấn thương, ban huấn luyện “triệu hồi” Vũ Quang Nam về phục vụ đội bóng, song bộ ba tiền đạo Võ Lý – Quang Nam – Đình Nhân không tạo được dấu ấn rõ nét. HLV Nguyễn Đức Dũng sau trận đấu phải thừa nhận, ngoài lý do thời tiết thì các tiền đạo của đội thực sự thiếu sắc sảo. “Với những gì diễn ra trên sân, tỷ số 2-0 mới là một cái kết hợp lý”, ông Dũng tiếc nuối.

Công bằng mà nói, tuy hàng thủ của CLB Nam Định chơi thiếu tự tin, nhưng hàng công lại khá nhanh nhẹn. Tiền vệ cánh phải Nguyễn Văn Hiệp nhiều lần dốc bóng thẳng từ biên vào khu vực trung lộ khiến hàng thủ của CLB bóng đá Huế tỏ ra bối tối. Và nếu cầu thủ số 10 này chơi ở khu vực trung lộ thì có lẽ khung thành đội chủ nhà sẽ nhiều lần bị uy hiếp.

Sau hai lần đối đầu với Nam Định (một hòa, một thua) ở mùa giải 2016, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng một lần nữa ngậm trái đắng.

Vòng đấu tiếp theo, CLB bóng đá Huế sẽ có chuyến làm khách trước XM Fico Tây Ninh (18/2).

Tín, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hy vọng lớp trẻ bùng nổ

CLB Bóng đá Huế tiếp tục bước vào mùa giải mới với nhiều gương mặt trẻ, hứa hẹn là một đội bóng đáng xem và tạo nên những bất ngờ thú vị trong mùa giải mới.

Hy vọng lớp trẻ bùng nổ
Ba cầu thủ CLB Huế tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023

Ba cầu thủ của CLB Bóng đá Huế là Nguyễn Lương Tuấn Khải (hậu vệ), Vi Đình Thượng (tiền vệ) và Nguyễn Hữu Tuấn (tiền đạo) đã được triệu tập vào danh sách đội tuyển U18 Quốc gia, chuẩn bị tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023 tại Hàn Quốc, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ba cầu thủ CLB Huế tham dự giải bóng đá giao hữu quốc tế U18 Seoul EOU Cup 2023
CLB Bóng đá Huế tìm lại niềm vui chiến thắng

Sau loạt 4 trận đấu chỉ hòa và thua, CLB Bóng đá Huế đã tìm lại niềm vui chiến thắng trước đội bóng đang dẫn đầu bảng là CLB Bóng đá PVF - CAND trên sân Tự Do ở vòng 8 V. League 2 - 2023.

CLB Bóng đá Huế tìm lại niềm vui chiến thắng
CLB Huế hòa khó nhọc và “rơi tự do”

Trở lại sau kỳ nghỉ SEA Games 32, CLB Huế liên tục gây thất vọng. Bước vào vòng đấu thứ 7, thầy trò ông Nguyễn Đức Dũng liên tiếp có 2 trận thua và 1 trận hòa, từ vị trí thứ 4 rơi xuống thứ 6 trên bảng xếp hạng V. League 2 – 2023.

CLB Huế hòa khó nhọc và “rơi tự do”
Return to top