ClockThứ Ba, 03/11/2015 15:02

Độc đáo nghề nhân tượng

TTH - Nghề làm nhân tượng (hay còn gọi là tượng sống) du nhập vào nước ta được vài ba năm, bắt đầu ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh,… nhưng ở Huế nghề này vẫn còn rất mới và lạ.

Anh Hơn chụp ảnh lưu niệm với các bạn trẻ

Với trang Facebook Đồng Nhân Tượng, anh Khánh và anh Hơn có khá nhiều người yêu mến, đem lại niềm vui và tự hào về công việc mà hai anh đang làm.

Đêm về, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu tấp nập và nhộn nhịp hẳn lên nhưng dường như không làm cho những người hóa trang thành nhân tượng bị tác động. Họ vẫn đứng đấy, như một bức tượng thật làm nhiều khách du lịch thích thú, ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh quanh nhân tượng. Trước mắt chúng tôi là một nhân tượng phủ sơn màu đồng, để ý kỹ mới thấy anh thay đổi tư thế. Khi được khán giả đặt tiền ủng hộ vào chiếc om, anh lại đưa ngón tay cái lên, khẽ cười.

Gặp anh sau giờ làm việc, anh chia sẻ về những niềm vui và cả những khó khăn khi làm nhân tượng. “Mình tên Hà Văn Hơn, sinh năm 1989 ở Hương Chữ, Hương Trà”, anh mở đầu câu chuyện. Biệt danh Đồng Nhân Tượng gắn liền với nghề của anh, “tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc, mình xem trên mạng thấy thích lắm, lại thêm được bạn vẽ nên quyết định đi làm nhân tượng ở đây. Những ngày đầu mới đứng thì ngại lắm, nhiều người họ bàn tán nhưng cũng có nhiều người thích, khen. Đó là động lực để mình gắn bó với công việc này”, anh bộc bạch.
Cách đó không xa cũng có một nhân tượng khác đang biểu diễn, anh là Ngô Hoàng Trọng Khánh. “Tốt nghiệp đại học nhưng chưa có việc nên mình đi làm nhân tượng, gặp Hơn nên hai đứa làm quen với nhau”, anh Khánh cười nói. Hai anh làm ở phố đi bộ này đã được hơn một năm, ngoài ra, các anh còn nhận lời biểu diễn ở các trung tâm nhân dịp khai trương hay các công ty ra mắt mẫu xe mới. “Mới đây, trung tâm Anh ngữ tổ chức sự kiện cho học viên của họ, các em nhỏ cứ nhìn mình và thích thú lắm, lúc ấy mình vui và hạnh phúc nhưng không dám cười”, anh Hơn chia sẻ.
Ở phố đi bộ này chỉ có hai người làm nhân tượng, mới mẻ nên rất thu hút. “Thu nhập mỗi đêm không đều (đêm cao nhất là 150 nghìn, thấp là vài chục nghìn) nhưng cái chính là mình kiếm được tiền từ mồ hôi công sức của mình” - anh Hơn tâm niệm. Công việc của các anh bắt đầu từ 7 giờ tối đến 10 giờ khuya, 3 tiếng làm nhân tượng đòi hỏi sức khỏe tốt, chịu khó. “Một số người họ có hành vi khiếm nhã, nói năng không lịch sự. Lúc ấy mình cũng buồn nhưng xã hội mà, có người này người khác. Quan trọng là mình yêu nghề, được nhiều người xem”, anh Khánh tiếp.
Nhân tượng là nét đặc trưng của phố đi bộ, không phải ai cũng có thể làm công việc tưởng như đơn giản này, nó đòi hỏi sự dẻo dai, sức chịu đựng và tâm lý mạnh dạn. Để hóa trang cho đẹp và giống như bức tượng thật, thì các anh mất đến gần nửa tiếng, “tẩy thì nhanh lắm nhưng để bôi khắp người thì rất lâu, chưa kể bộ đồ vừa dày vừa nặng do phủ nhiều lớp sơn; quan trọng làm sao cho mình giống tượng thật mới thu hút người xem”, anh Khánh nói.
Vất vả nhưng cũng đầy niềm vui, nhân tượng đã và đang làm phong phú phố đi bộ, mỗi dịp ghé lại chúng tôi đều thấy mới mẻ và thu hút.
Bài, ảnh: Cao Nguyễn Xuân Đạt
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ. Giữa những tác phẩm đầy màu sắc, “Không Không Kó Không” của Hoàng Thanh Khiêm là một tác phẩm sắp đặt khá nổi bật, và càng đáng chú ý hơn nữa khi tác giả là một chàng trai trẻ sinh năm 2009.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top