Theo phóng viên BBC, người ta cho rằng nhiều người trong số các nạn nhân đã đến trạm xăng tìm nơi trú ẩn do những cơn mưa xối xả đó làm ngập lụt thành phố khi đám cháy xảy ra.
|
Hiện trường vụ cháy ở trạm xăng thủ đô Accra, Ghana-Ảnh: EPA |
Tổng thống Ghana John Dramani Mahama đã đến thăm hiện trường vụ cháy ra và mô tả tình trạng này như là "một thảm họa", "gần như chưa từng có". Tổng thống đã công bố ba ngày quốc tang, bắt đầu từ thứ Hai tuần tới (8/6).
Tổng thống cũng tuyên bố sẽ có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn người dân xây dựng trên các tuyến đường thuỷ, được cho là một yếu tố gây ra thảm họa này. "Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta cần chuyển nhà ở ra khỏi khu vực sông nước và công chúng nên hiểu rằng điều đó là cần thiết để cứu mọi người", ông nói.
Dịch vụ cứu hỏa Ghana cho rằng, lũ lụt đã gây ra các đám cháy và làm cản trở các nỗ lực cứu hộ. Nước lũ đã khiến "xăng và dầu diesel chảy ra từ trạm xăng lan trên mặt nước, và ngọn lửa bùng phát tại một nhà ga vận chuyển hàng hóa ở gần đó vào khoảng 22:00 giờ (theo giờ địa phương) đêm qua (4/6) đã lan rộng đến trạm xăng và các tòa nhà khác ở Accra gây ra vụ nổ", phát ngôn viên Billy Anaglate nói với một đài phát thanh địa phương.
Hai ngày mưa lớn đã khiến nhiều vùng trong thành phố bị ngập trong nước lũ, gây ra cảnh hỗn loạn khi nhiều chiếc xe bị nước cuốn trôi và nhiều tuyến đường bị chặn. Hàng trăm người đã bị mắc kẹt trong văn phòng và một số người buộc phải qua đêm ngay trong xe do giao thông ùn tắc.
Sau một cuộc họp khẩn cấp của nội các và trưởng bộ phận an ninh về cách giải quyết tình trạng lũ lụt, chính phủ Ghana cho biết sẽ phát hành 14 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, sau khi nhiều trường học trên khắp thủ đô buộc phải đóng cửa và trẻ em được yêu cầu ở nhà.
Bộ trưởng Truyền thông Edward Omane Boamah cũng cho biết, các lực lượng vũ trang, cảnh sát, cứu hỏa và Tổ chức Quản lý thảm họa quốc gia đã được triển khai để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng.
Bảo Nghi (lược dịch từ BBC & ABC)