Chủ Nhật, 24/04/2016 05:21
(GMT+7)
Người cán bộ Mặt trận sát dân
TTH - “Nhận thức vai trò, vị trí của người cán bộ mặt trận là phải nêu gương để Nhân dân học tập và làm theo, nên trong cuộc sống, tôi luôn vận động gia đình phải nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cấp ủy chính quyền địa phương đề ra”, ông Nguyễn Đức, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 3, xã Hương Lộc (Nam Đông) mở đầu câu chuyện.
Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 3, xã Hương Lộc - ông Nguyễn Đức (bên phải) trao đổi về sự phát triển kinh tế - xã hội của bà con trong thôn
Ông Nguyễn Đức chính là người hiến hơn 1.000m2 đất thổ cư, 01 ha đất rừng trồng cây để xây dựng đường giao thông nông thôn, nghĩa trang Nhân dân... Ông còn là người luôn đi sâu, đi sát Nhân dân để nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và kịp thời thăm hỏi, động viên người dân khi có hoàn cảnh khó khăn, cùng giúp nhau xóa đói, giảm nghèo.
Những ngày này, người dân trong thôn càng thấy rõ hơn việc làm của ông khi đến tận từng nhà để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp sắp tới. Cuộc bầu cử lần này không chỉ là trách nhiệm của cá nhân mà là quyền và lợi ích của bà con để sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, đủ trình độ để đại diện cho tiếng nói của người dân.
Cứ như thế, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 3 Nguyễn Đức cùng sát cánh với Ban điều hành thôn vận động người dân trong thôn thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa theo các nội dung, tiêu chí quy định. Nhờ vậy, hằng năm có 100% gia đình trong thôn 3 được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và thôn được công nhận danh hiệu “Đạt chuẩn văn hóa”. An ninh trật tự trong thôn tuyệt đối được giữ vững, không hề để xảy ra mất cắp hay gây rối mất trật tự.
“Là một trong những gương mặt được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen sau 4 năm (2011 – 2015) thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm đối với bản thân trong thời gian tới. Sống, làm việc sao cho xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân thôn 3 nói riêng và xã Hương Lộc nói chung là vấn đề bản thân luôn hướng tới”, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 3 Nguyễn Đức tâm sự.
Bài, ảnh: Anh Phong