ClockThứ Sáu, 22/03/2019 14:30

Phong Điền: Gần 300 học sinh tham gia ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”

TTH.VN - Ngày 22/3, Hội Đồng đội huyện Phong Điền tổ chức ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe” năm học 2018 - 2019.

Dâng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương ĐiềnPhong Điền: Triển khai các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủyPhong Điền: Tiếp tục giám sát dịch tả lợn châu Phi

Tranh tài nhảy bao bố

Diễn ra trong không khí sôi nổi với sự tham gia của gần 300 đội viên, thiếu nhi, ngày hội là dịp để- các em được ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời được tham gia biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian, trò chơi vận động như: nhảy bao bố, kéo co, đổ nước vào chai…

Các hoạt động của ngày hội đã góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh, qua đó, tạo sân chơi lành mạnh để các em có động lực vươn lên trong học tập và rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Trước đó, các em và giáo viên Trường tiểu học Phong Xuân đã đến dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Xuân.

Tin, ảnh: Tiến Dũng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Return to top